Phóng to |
| Lyon của Grenier (phải) đã có trận đấu chất lượng trước Real Madrid - Ảnh: Goal.com |
Làm khách trên sân Gerland trong trận giao hữu với chủ nhà Olympique Lyon, đội Real Madrid của tân HLV Carlo Ancelotti đã đụng phải thách thức lớn nhất từ khi cầm quân.
Hình ảnh hàng ngàn cổ động viên Pháp như muốn ào xuống sân sau pha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 của Lisandro Lopez ở phút 62 đã chứng tỏ, thái độ của chủ nhà trong trận này rất nghiêm túc.
Lyon nhập cuộc rất tự tin, áp sát. Do vậy, dù Real có nguyên hàng tấn công chất lượng như Ronaldo, Benzema, Isco, Ozil, Di Maria, Illarramendi… thầy trò ông Ancelotti vẫn không thể kiểm soát thế trận do hàng thủ hơi yếu.
Ngay phút 20, tiền vệ trẻ Grenier dứt điểm ngẫu hứng mở tỉ số cho Lyon. Grenier chính là người được xem là tương lai của sân Gerland.
Lyon tiếp tục chơi tập trung và có bàn thứ hai, tuy vậy trong lúc tưởng chừng tuyệt vọng đội khách Real lại tìm thấy ánh sáng nhờ công những cầu thủ trẻ.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 78 chi Casemiro ngã trong vòng cấm và một ngôi sao trẻ khác của Real – Alvaro Morata rút ngắn cách biệt trên chấm phạt đền.
Phút 84, Casemiro lần nữa lên tiếng với bàn thắng cân bằng tỉ số 2-2. Tiền đạo này bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Di Maria.
Hơi tiếc cho Lyon và cũng đáng khen cho tinh thần của Real Madrid. Nhưng nói chung, đây vẫn là 90 phút chất lượng giúp hai bên đo đúng thực lực vào thời điểm hiện tại. Với Real của Ancelotti, họ có thể vui với sự phát triển của nhóm cầu thủ trẻ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận