Theo đó, phân loại người bị nạn ra thành các đối tượng khác nhau với mức cấp tiền, quà khác nhau: dân nhập cư địa phương khác đến thuê nhà hoặc mua nhà trái phép, những người không có hộ khẩu chỉ được hưởng trợ cấp một lần (hiện vật và 1,5 triệu đồng tiền mặt/hộ) và đưa ra khỏi danh sách cứu trợ, đề nghị tự lo chỗ ở mới; những hộ có nhà ở trái phép nhưng là người có hộ khẩu ở phường 1, sau khi cứu trợ lần 1 vẫn tạm thời để trong danh sách cứu trợ những đợt tiếp theo.
Thật không ngờ các vị lãnh đạo P.1, Q.8 lại có thể sáng tạo ra một qui định cứu trợ “độc chiêu” như thế. Làm như thế liệu có ổn không với số phận của hơn 200 người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Tại sao lại phân biệt đối xử như thế? Những tấm lòng nhân ái đóng góp tiền, của cứu trợ đồng bào bị nạn đâu muốn có sự phân biệt đối xử với những người bị nạn như thế.
Dù có hộ khẩu hay không có hộ khẩu, tất cả đều là người VN, đều là đồng bào của nhau kia mà. Dù trong số 200 con người bị nạn kia có một người không phải là người VN, thì với tấm lòng lá lành đùm lá rách truyền thống của người VN, người đó vẫn đáng được cứu trợ kia mà!
Công dân loại 2 ngay cả trong hoạn nạn
Nếu một ngày nào đó ra đường thấy ai bị nạn (tai nạn giao thông chẳng hạn), trước khi cứu giúp chúng ta cũng truy xét chứng minh nhân dân xem người đó đăng ký hộ khẩu ở đâu rồi mới ra tay hay sao? Còn đâu là đạo lý “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” vốn có tự bao đời của dân tộc VN?
Xem việc cứu giúp dân là một áp lực thì thử hỏi ông ta có còn xứng đáng ở vị trí đó nữa hay không? Ai còn muốn gửi tiền hàng về ông ta để ông ta cứu trợ nữa? Xin báo Tuổi Trẻ tiếp tục lên tiếng về việc này để đồng bào đang gánh chịu những mất mát sau vụ hỏa hoạn vừa qua ở Q.8 tiếp tục nhận được sự sẻ chia, thông cảm. Và hơn hết là để họ (những người không hộ khẩu, không nhà ở hợp pháp) không còn phải tủi hổ vì bị xem là những công dân loại 2 ngay trên Tổ quốc của mình, loại 2 ngay cả trong hoạn nạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận