09/04/2009 03:12 GMT+7

Sao không trân trọng hạt gạo!

DUY KHANG
DUY KHANG

TT - Sáng 7-4, một người điều khiển xe máy chạy trên đường Lê Hồng Phong (TP Sóc Trăng) chở theo một bao gạo lao về hướng huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Tại ngã tư Lê Hồng Phong - Phú Lợi, chiếc xe máy chở gạo nói trên va quẹt nhẹ với một xe máy khác làm khoảng 2kg gạo trong bao đổ ào xuống đường. Thay vì dừng xe để hốt số gạo đổ trên mặt đường thì người thanh niên chở gạo lại nổ máy xe chạy mất.

bH0ZnPzg.jpgPhóng to

Sau đó hàng trăm lượt xe máy qua lại ngã tư có gạo đổ trắng đường nhưng hầu như không ai để ý nên cứ vô tư cho xe chạy lên những hạt gạo trắng ngần (ảnh). Những hộ dân ở xung quanh ngã tư này cũng thấy gạo trên mặt đường bị xe cán nát nhưng không ai mang chổi ra gom lại mà cứ để gạo “tan” theo cơn mưa trái mùa và những vết xe vô tình của người đi đường.

Hình ảnh gạo rơi trắng đường và bánh xe của người đi đường liên tục cán lên cho thấy không ít người chưa trân trọng từng hạt gạo.

DUY KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên