07/11/2018 14:21 GMT+7

Sao Đỏ, Super League và mùi vị của bóng đá

THÁI HÀ
THÁI HÀ

TTO - Chứng kiến không khí trên sân Rajko Mitic của Sao Đỏ Belgrade rạng sáng 7-11 (giờ VN), nhiều người biết sẽ là nuối tiếc cho bóng đá nếu như giải Super League ra đời.

Sao Đỏ, Super League và mùi vị của bóng đá - Ảnh 1.

Cầu thủ Red Star Belgrade ăn mừng bàn thắng vào lưới Liverpool - Ảnh: Getty Images

Lần đầu tiên Sao Đỏ hay Red Star hay Crvena Zvezda Belgrade dự vòng đấu bảng Champions League từ khi giải đấu này ra đời vào năm 1992, và trận thắng Liverpool 2-0 rạng sáng 7-11 cũng là trận thắng đầu tiên của họ trên đấu trường này. Mới chỉ một năm trước đó, năm 1991, họ còn đứng trên đỉnh châu Âu sau khi hạ Marseille trong trận chung kết cúp C1.

Trên sân bóng còn gọi là Marakana (lấy tên theo sân bóng huyền thoại Maracana ở Brazil) trước trận đấu, các cổ động viên Sao Đỏ đã hô vang tên những người hùng lập nên chiến tích năm 1991. Họ cũng hô vang tên cả các cầu thủ đứng trong đội hình hạ Liverpool cách đây 45 năm. Đúng ngày 6-11-1973, Sao Đỏ hạ Liverpool 2-1 trên sân Anfield trong khuôn khổ cúp C1.

Tiếng hô vang đã áp đảo tinh thần số cổ động viên Liverpool ít ỏi đến Serbia cổ vũ. Và nó còn dội lên mạnh hơn nữa, áp đảo tinh thần các cầu thủ Liverpool khởi động dưới sân khi đội hình Sao Đỏ tiến vào sân. 

Thường ở các trận đấu lớn, các cầu thủ Sao Đỏ khởi động ở sân tập liền kề sân Marakana, sau đó họ đi bộ từ sân tập sang sân bóng. Đoạn đường ngắn đó diễn ra trước mắt các cổ động viên "ultra" đứng ở khán đài phía bắc. Họ hú hét, các khán đài khác cộng hưởng, và gia tốc âm thanh đạt đến đỉnh điểm khi các cầu thủ đi hết đường hầm, xuất hiện trên sân.

Một cảnh tượng không thường thấy, cho dù là tại những sân bóng rất nóng bỏng như San Paolo của Napoli, hay kể cả chính Anfield của Liverpool. Nó tiếp sức cho các cầu thủ Sao Đỏ. Họ chiến thắng ngay trong 30 phút đầu tiên với hai bàn thắng của trung phong Milan Pavkov. Bàn thứ hai của anh, từ cú nã đại bác tầm xa vào góc cao khung thành Liverpool đưa đám đông trên các khán đài vào cơn mê sảng đúng nghĩa.

Sẽ còn những cảnh tượng như vậy, những đêm mê sảng như vậy nếu một giải đấu như European Super League ra đời? Không. Ở đó có thể rất nhiều tiền, rất nhiều ngôi sao, rất nhiều kỹ năng từ những đôi chân siêu hạng. Nhưng sẽ thiếu vắng không khí cuồng nhiệt.  Bóng đá phải có nguồn gốc, có danh tính, có địa phương tính, có cộng đồng, có chủng tộc, không còn những thứ đó, không còn mê sảng, cuồng nộ.

Nếu bạn hỏi một cổ động viên Juventus về Super League hay Serie A, chắc chắn họ sẽ nói với bạn rằng xem Juventus đấu với những đội cỡ như Bayern Munich hàng tuần sẽ buồn tẻ hơn là xem Juventus đấu với Torino trong trận derby thành Turin. Bóng đá mà không có mùi vị khác mùi vị quả bóng da thì sẽ rất chán.

Thua sốc CLB của Serbia, Liverpool tự gây khó ở Champions League Thua sốc CLB của Serbia, Liverpool tự gây khó ở Champions League

TTO - Liverpool tự gây khó cho mình khi chơi trận cầu thiếu sức sống và gục ngã 0-2 trên sân của Crvena Zvezda (Serbia) ở lượt trận thứ tư bảng C Champions League diễn ra rạng sáng 7-11 (giờ VN).

THÁI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên