29/04/2019 20:07 GMT+7

Sao chưa đem bô theo ôtô để tránh ‘tiểu đường’ như ở Thái Lan?

PHA LẬP
PHA LẬP

TTO - Vì không thể “hoãn cái sự sung sướng đó lại” của mình, nhiều người đã gây ra biết bao phiền toái trên đường phố, dù rằng các giải pháp đơn giản không phải không có.

Nhiều khi bạn thấy một tài xế dừng xe trên đường vắng, đường hơi tối hoặc đường nội bộ, mở cửa xe phía vỉa hè để che cho mình đứng tiểu trên đường phố! 

Đó là những tài xế còn chút ngại ngùng; chứ có người cứ dừng xe, đóng cửa xe và bước lên vỉa hè, quay mặt vào tường hay hàng rào để "xả nước cứu thân".

Việc làm của họ khiến hàng trăm người đi đường khó chịu nhưng bất lực. Những người tiểu bậy thấy không ai làm gì mình nên tiếp tục xả nước khai ra đường hàng chục năm nay. Họ không thèm nghĩ tới chuyện tìm cách khắc phục, trong khi các tài xế ở Bangkok, Thái Lan đã xử đẹp việc này từ lâu.

Trong cuốn sách Chiếc Lexus và cây ô liu xuất bản ở Việt Nam năm 2005, tác giả Thomas L. Friedman đã mô tả các tài xế ở Bangkok ra khỏi nhà với "thùng tiểu tiện cá nhân" trên xe.

Giá như các bác tài hay tiểu đường ở TP.HCM, Hà Nội bỏ thêm cái bô có nắp lên xe thì hai thành phố đã nhạt đi phần nào một hình ảnh xấu xí.

Dân gian có chỗ cho rằng tiểu tiện, đại tiện khi bí quá là một trong "tứ khoái’ của người thường. Tuy nhiên, thỏa mãn cái khoái theo kiểu "không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại" của các tài xế hay tiểu đường lại là chuyện không bình thường.

Ngoài các tài xế nói trên, còn nhiều dạng "không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại" diễn ra hằng ngày trên đường phố.

Nào là giờ cao điểm, đường hẹp, xe đông nhưng một xe dừng lại từ 5 phút trở lên để tài xế "đi mua cà phê" hay bà chủ "vào cửa hàng thời trang nghía cái coi", mặc cho dòng xe nghẽn lại vì bị choán chỗ.

Nào là người ngồi trên xe hạ kính xuống, nhớ bồ châm điếu thuốc, mặc cho tàn thuốc, khói thuốc bay vào mặt, vào mũi người đi xe gắn máy, xe đạp phía sau.

Nào là hai bà đi xe gắn máy dừng cạnh nhau chờ đèn hết đỏ, bỗng dưng cùng rút điện thoại ra tám tới đèn xanh cũng chưa chịu chạy, mặc cho xe sau không thể vượt qua. Và còn nhiều ví dụ khác.

Cách đây gần 20 năm, trong phim Đất và người có nhân vật ma lanh nông thôn, ghiền rượu Chu Văn Quềnh với câu cửa miệng ´không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại", mặc thiên hạ nói gì thì nói.

Cứ tưởng câu thương hiệu Chu Văn Quềnh đó chỉ lăn vào đời thực một thời gian rồi chết. Có ai ngờ nó sống dai dẳng trên đường phố.

Nếu những người xử sự kiểu Chu Văn Quềnh chợt nhìn ra hành động của mình có thể ảnh hưởng không hay tới dòng người trên phố, chắc họ sẽ "hoãn cái sự sung sướng đó lại".

PHA LẬP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên