Sao bỗng dưng con tôi gãy chân?

Bạn đọc tên LOAN (Bình Chánh, TP.HCM)
Bạn đọc tên LOAN (Bình Chánh, TP.HCM)

TT - Con trai tôi tên Vũ Thiên Long, hiện hơn 2 tháng tuổi. Cháu sinh tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM nhưng do sinh non nên được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 31-7-2012 để mổ mắt. Sau đó, cháu được chuyển ra lầu 3 cho người nhà tự chăm sóc. Lúc đó chân cháu khỏe bình thường. Trong thời gian này, bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh viêm ruột và chuyển vào phòng cách ly của khu chuyên sâu sơ sinh điều trị. Mỗi ngày người nhà chỉ được vào chăm cháu hai lần.

Sáng 1-9, tôi vào thăm cháu thì thấy cháu bị sưng chân. Thấy lạ, tôi hỏi bác sĩ ở đó thì được thông báo con tôi đã bị gãy 1/3 xương đùi bên phải. Gia đình tôi rất bức xúc vì không biết nhân viên y tế chăm sóc thế nào mà con tôi bỗng dưng bị gãy chân?

* TS.BS Nguyễn Thanh Hùng (phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM) trả lời:

- Cháu Vũ Thiên Long nhập viện để điều trị bệnh võng mạc ở trẻ non tháng, nhưng cháu có nhiều bệnh lý nội khoa khác kèm theo như viêm phổi, viêm ruột, dị tật bẩm sinh (tim bẩm sinh và lỗ tiểu đóng thấp) nên tình trạng khá nặng, phải điều trị dài ngày và hiện vẫn còn điều trị tại bệnh viện.

Sau khi phát hiện trẻ có biểu hiện lâm sàng gãy xương đùi phải, chúng tôi đã kiểm tra thêm các vị trí khác và phát hiện cháu bị gãy xương nhiều nơi. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và xác định trẻ bị bệnh tạo xương bất toàn. Đây là một loại bệnh bẩm sinh gây loãng xương toàn thân với biểu hiện gãy xương bệnh lý, không phải gãy xương do chấn thương. Chúng tôi đã thông tin đầy đủ với thân nhân người bệnh về trường hợp này và tiếp tục tích cực điều trị cho cháu.

Bạn đọc tên LOAN (Bình Chánh, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất