26/05/2009 14:31 GMT+7

Sao ánh mắt ấy tĩnh lặng như không…

THƯƠNG VŨ
THƯƠNG VŨ

TTO - Bạn bảo yêu tớ, nhưng sao khi nhìn vào mắt bạn tớ chẳng thấy “giật thột” gì cả? Đem chuyện này than vãn với cô bạn của hai đứa, cô ấy “bênh” bạn, bảo là “mắt bạn không đẹp nên không biết phát ra những tia nhìn ấm áp yêu thương”. Nhưng tớ chẳng nghĩ vậy...

t4MaDMRd.jpgPhóng to
TTO - Bạn bảo yêu tớ, nhưng sao khi nhìn vào mắt bạn tớ chẳng thấy “giật thột” gì cả? Đem chuyện này than vãn với cô bạn của hai đứa, cô ấy “bênh” bạn, bảo là “mắt bạn không đẹp nên không biết phát ra những tia nhìn ấm áp yêu thương”. Nhưng tớ chẳng nghĩ vậy...

Tại sao có những người con trai khác, dù tớ không thích họ, hoặc chỉ quý mến bình thường thôi nhưng tớ vẫn cảm nhận được ánh mắt tha thiết của họ dõi theo tớ mỗi khi họ ở cạnh tớ? Và thể nào dù tớ phải quay đi, nhưng mỗi khi quay lại vô tình tớ lại thấy một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình không dứt. Đôi khi tớ bỗng thấy gáy mình nóng ran. Để rồi bắt gặp một ánh mắt khác lạ, Nó làm tớ giật mình và mất tự nhiên.

Tớ tránh ở bên cạnh những người đó đến mức tối đa, vì tớ không muốn mình bị bối rối. Nhưng mỗi khi có việc liên quan phải ở bên họ, tớ như lại bị phân tâm bởi một ánh mắt trìu mến đến lạ kỳ.

Tớ có nhận xét là ánh mắt của bạn rất khác biệt. Nó nhiều nghiêm khắc mà ít trìu mến. Nó nhìn thẳng mà ít khi nhìn xuống. Nó tỉnh táo quá, làm tớ không thể nhìn lâu vào đôi mắt đó được. Nó cứ làm sao ấy, không làm tớ cảm thấy sự ấm lòng, không làm tớ thấy thân thương, không làm tớ cảm thấy gần lại. Nhiều khi tớ tự hỏi hay cấu tạo đôi mắt bạn khác với người khác? Hay là mắt tớ “có vấn đề” rồi cũng nên?

Người ta bảo rằng có hai điều không thể giấu được, đó là người đang say rượu và kẻ đang yêu. Nhạc sĩ Hoàng Vân thì viết “Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt”. Tình yêu đâu phải chỉ là một câu nói “I love you”. Tình yêu đâu phải là những tuyên bố to tát, hùng hồn. Bởi vì tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, nên đôi mắt như thể là chiếc la bàn của tình yêu mà ánh mắt là kim chỉ nam vậy. Tình yêu có thể được ngụy tạo bởi nhiều điều, Duy chỉ có ánh nhìn của đôi mắt thì không thể làm giả được.

Vậy thì bạn ơi, hãy giúp tớ cảm nhận được tình yêu không che giấu được của bạn qua đôi mắt, bạn nhé. Tớ bối rối biết chừng nào!

THƯƠNG VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên