11/06/2012 08:47 GMT+7

Sáng tạo hay phá hoại?

THU ANH
THU ANH

TT - Dư luận Singapore đang có những phản ứng trái chiều sau vụ cô Samantha Lo, nghệ sĩ đường phố và cũng là nhà sáng lập tạp chí RCGNTN, bị bắt vì đã dán các đềcan mang một số thông điệp xã hội tại nơi công cộng.

DmBhxRuH.jpgPhóng to
Một đềcan mang thông điệp “Bấm để du hành xuyên thời gian” trên một cột đèn giao thông ở Singapore - Ảnh: AsiaOne
rMjYQm1J.jpgPhóng to

Samantha Lo, người được cho là tác giả của các vụ dán đề can gây tranh cãi - Ảnh: AsiaOne

Cô Lo, 25 tuổi, bị bắt hôm 1-6 nhưng đã được tại ngoại, được cho là đã xịt sơn lên mặt đường và dán đềcan tại nhiều nơi, trong đó có các đềcan mang thông điệp như “Đừng có nhìn chăm chăm vào điện thoại” trên mặt đường hay “Bấm để du hành xuyên thời gian” trên các nút bấm tại cột đèn giao thông.

Theo AsiaOne, Lo và RCGNTN bác bỏ mọi cáo buộc. Hơn 14.000 người đã ký vào kiến nghị yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho cô. Một số ý kiến trên mạng lên tiếng bênh vực Lo nhân danh việc “sáng tạo thì cần một chút rối loạn”.

Nghị sĩ Janice Koh còn cảnh báo không thể phát triển Singapore thành một xã hội sáng tạo nếu không nhẹ tay với các hoạt động hơi lộn xộn này. Thế nhưng, cũng có những ý kiến cho rằng không thể biện minh cho hành động phá hoại dưới danh nghĩa nghệ thuật được, cần phải xử thật nặng để không tạo tiền lệ xấu.

Cảnh sát Singapore cũng khẳng định những hành động như thế là phá hoại, rất vô trách nhiệm, làm tốn thời gian và tiền của để dọn dẹp.

Theo luật về phá hoại được ban hành năm 1966, nếu bị truy tố, Lo có thể bị phạt 3 năm tù và nộp phạt 2.000 USD. Đối với đàn ông, kể cả phạm tội lần đầu, còn bị đánh 3 roi.

THU ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất