Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Sáng kiến 'đường riêng cho trẻ' bất ngờ bị xóa sau hai tháng
TTO - Mấy ngày nay, đường dành riêng cho trẻ đến trường ở ngõ 342 Khương Đình, P.Hạ Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bị xóa bởi lớp xi măng quét đè lên khiến người dân ai cũng bất ngờ.
![]() |
Việc triển khai đường riêng cho người đi bộ (đặc biệt là các em học sinh) được nhiều người dân ủng hộ - Ảnh: Chí Tuệ |
Ghi nhận sáng 22-5, gần 100m đường ưu tiên cho trẻ em đến trường ở ngõ 342 Khương Đình đã bị xóa mờ bởi lớp xi măng mỏng quét lên trên bề mặt vạch sơn kẻ đường, trong khi biển báo cảnh báo các phương tiện vẫn được giữ nguyên.
Theo nhiều người dân, sáng kiến “đường riêng cho trẻ” được bà con ở ngõ 342 ủng hộ vì giúp con trẻ đến trường mỗi ngày an toàn hơn.
Làn đường riêng này được Câu lạc bộ Sống Xanh phối hợp UBND phường Hạ Đình tiến hành thử nghiệm, được các chuyên gia đến từ Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe (HealthBridge) và Hội Kiến trúc sư Hà Nội hỗ trợ thực hiện từ hơn hai tháng trước.
Dành riêng cho người đi bộ và đặc biệt là trẻ em, học sinh trên địa bàn phường, làn đường có chiều rộng khoảng 80cm với màu sơn xanh riêng biệt, vạch kẻ màu vàng giúp người dân dễ dàng nhận biết.
"Bình thường, các cháu đi học toàn đi vào mép đường. Tôi rất ủng hộ việc làm này, nhưng thấy không hiệu quả lắm vì đường chật quá mà lưu lượng đi lại đông nên đường riêng cho các cháu vẫn bị xe cộ đi vào" - ông Dương Đình Đắc, một người dân trong ngõ, nói.
![]() |
Các em học sinh đến trường an toàn hơn với đường riêng - Ảnh: Chí Tuệ |
![]() |
Đường riêng cho trẻ em đến trường bị xóa nhem nhuốc bằng xi măng - Ảnh: Chí Tuệ |
Còn theo ông Trần Thanh Sơn, kể từ khi có đường ưu tiên cho các cháu đến trường, ngõ cũng đẹp lên, các em học sinh đi lại an toàn hơn.
"Đoạn đường đông người qua lại nên đôi khi xe máy chèn vào, nhưng có vạch và biển báo nên nhiều người đi xe cũng để ý hơn. Hai hôm trước, tôi thấy một nhóm người đến dùng xi măng quét lên để xóa vạch đường ưu tiên này đi nhưng không biết vì sao", ông Sơn cho biết.
Chiều cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Minh - chủ tịch UBND phường Hạ Đình - cho biết “việc triển khai đường riêng này đang trong quá trình thử nghiệm để báo cáo nên chưa thể đánh giá ngay được".
Còn về việc xóa bỏ đường riêng cho người đi bộ, ông Minh xin "khất" và hứa sẽ trả lời cụ thể sau.
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, người hai lần được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại hai điểm nóng Đà Nẵng và TP.HCM, đã có những trải lòng với Tuổi Trẻ.
-
TTO - 12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-1-2021.
-
TTO - Trước hiện tượng nhiều ngân hàng (NH) đua nhau đổ vốn vào bất động sản (BĐS) và hạ lãi suất cho vay mua nhà, NH Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo các NH và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng với lĩnh vực BĐS.
-
TTO - "Công đoàn trường tôi đã chọn một trường ĐH ở miền Tây để giảng dạy, học phí 2,5 triệu đồng do giáo viên tự chi trả. Tôi đã đăng ký và đóng học phí, dự kiến ngày 1-3 bắt đầu buổi học đầu tiên".
-
TTO - Những tràng pháo tay đã vang lên sau bài phát biểu đầy cảm xúc của đại sứ Kyaw Moe Tun tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Xin hãy làm tất cả mọi điều có thể để chống lại hành động của quân đội, bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân".
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận