30/03/2022 10:07 GMT+7

'Săn mây' trên đỉnh Hải Vân

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Cảnh tượng những đám mây bò qua đỉnh Hải Vân, ranh giới giữa Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế, đã trở thành tâm điểm thu hút nhiều người trẻ yêu thiên nhiên đổ lên núi check-in, chụp hình.

Săn mây trên đỉnh Hải Vân - Ảnh 1.

Nhiều nhóm bạn trẻ vượt đường xa lên đèo Hải Vân chờ khoảnh khắc mây vần vũ trên đỉnh đèo - Ảnh: LINH TRANG

Xế trưa trên đỉnh đèo Hải Vân, rất đông người trẻ đang đứng đợi sẵn để đón khoảnh khắc những đám mây béo ú lề mề trườn qua núi.

Cảnh kỳ thú trên giới tuyến

Nhóm bạn trẻ Nguyễn Thành Vinh, Đỗ Duy Anh, Đào Công Tùng và Lê Hữu Phước là sinh viên hiện đang học tại Trường ĐH Nông lâm Huế cũng hối hả chạy xe máy gần 100km vượt rét buốt để lên đỉnh đèo Hải Vân đợi mây. Vinh nói rằng mấy đợt trước, trong lúc ngồi uống cà phê cùng nhau, cả nhóm thấy một clip mây trải dài như tấm thảm bông khổng lồ trườn ào ạt qua núi được chia sẻ nên quyết định cùng nhau lên đỉnh Hải Vân.

Nhiều đợt không khí lạnh tăng cường khiến đỉnh Hải Vân đông nghịt. Họ cùng đợi khoảnh khắc những đám mây khổng lồ được gió "hộ tống" qua đỉnh đèo. Ranh giới hai tỉnh thành được ngăn cách bằng đỉnh đèo đã tạo ra hai khối hình thái thời tiết đối lập: trong khi phía Huế lạnh cắt da thịt thì bên Đà Nẵng tràn ngập nắng ấm. 

Gió lùa từng đợt phía Huế làm vạt rừng rung chuyển như từng đợt sóng. Rừng dây leo hai bên đèo Hải Vân mọc dày nhất là đám dây lá bìm. Thứ lá này trên bề mặt thì xanh mướt nhưng đáy lá thì bạc trắng như phủ phấn. Gió giật liên hồi làm cả cánh rừng đổi màu, những đám lá bìm lật lưng phơi ngửa lên trời trắng xóa như dàn đạo cụ được lật màu của đoàn nghệ thuật đại cảnh. Ngược lại với dải rừng bên đất Huế là sự bình lặng, tĩnh mịch lạ thường ở dải núi hướng Đà Nẵng.

Đỉnh đèo Hải Vân từ lâu là điểm dừng chân check-in trong hành trình Bắc - Nam lý tưởng cho du khách. Di tích lịch sử kết hợp điểm cao hiện đang được đầu tư, tu bổ và làm mới để mở ra nhiều tiện ích cho du khách dừng chân.

Tuy nhiên, hiện tour "săn mây" vẫn đang "sốt" xình xịch và được giới săn ảnh, người trẻ đua nhau tìm tới.

Những "thợ săn" nghiệp dư

Dù trên phim ảnh cảnh tượng bồng ảo như chốn tiên cảnh nhưng thực tế để "săn" được một tấm ảnh mây bò qua núi hùng vĩ thì không phải chuyện dễ. Nhiều người đi "săn" cho biết cảnh tượng huyền ảo chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi và thường bất chợt sau cơn mưa lớn hoặc những ngày gió mùa đông bắc tràn về. 

Săn mây trên đỉnh Hải Vân - Ảnh 2.

Rừng thông bảng lảng trong sương mù quanh đèo Hải Vân

Dân chụp ảnh chuyên nghiệp thường "bắt mây" bằng cách ngó các bản tin dự báo thời tiết rồi chọn thời khắc đặt chân máy thích hợp để "canh". Nhiều người còn "mua tin" từ những người bán hàng rong, bán quán nước trên đỉnh đèo.

Dù lộng gió và lạnh buốt nhưng đỉnh đèo Hải Vân vẫn tập trung kín du khách. Xe du lịch đường dài, xe 16 chỗ, ôtô con biển từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng dồn dập quanh các hàng quán để tìm chỗ đậu. 

Trên các tảng đá lớn chìa ra chênh vênh trên mép vực, dưới các dải bêtông bao quanh đường đèo người đi chơi đứng ở mọi vị trí để có thể chụp ảnh, canh khoảnh khắc mây xuất hiện tạo ra cảnh "bồng lai tiên cảnh" như trong phim.

Săn mây trên đỉnh Hải Vân - Ảnh 3.

Khúc cua nối Đà Nẵng với Thừa Thiên Huế trên đỉnh Hải Vân

"Rất khó để canh mây ở đây vì nó thường xuất hiện đột ngột, mọi thứ bỗng bất ngờ xuất hiện và tuyệt đẹp nếu có gió thổi mạnh. Tôi đã chụp được nhiều nhưng nán lại thêm để đợi khoảnh khắc tốt nhất" - anh Nguyễn Sơn Hùng, nhiếp ảnh gia tại Hà Nội, nói.

Không phải ai "săn mây" cũng có đầy đủ công cụ để "tác nghiệp". Nhiều bạn trẻ cho biết chỉ với một chiếc điện thoại, việc check-in và tận hưởng khoảnh khắc "bên ấm bên giá rét" cũng làm nhiều người có những giây phút thú vị, ngập tràn sự vui vẻ. 

Săn mây trên đỉnh Hải Vân - Ảnh 4.

Cây thông cô đơn dọc đường lên đèo Hải Vân - điểm check-in lý tưởng của giới trẻ

Nhiều bạn trẻ tỏ ra "ghen tị" với nhau khi thấy bạn mình có những hình ảnh lung linh, bồng ảo giữa mây trắng trên đỉnh núi. Với một chiếc điện thoại và tài khoản TikTok, tất cả khoảnh khắc kỳ ảo giữa mây trắng sẽ được lưu lại, xuất hiện đầy hấp dẫn và lôi cuốn trên mạng.

Náo loạn trên cung đường đèo Hải Vân

Lượng người đổ lên đèo Hải Vân thời gian qua, đa số là đi xe máy đã gây ra tình cảnh lộn xộn, mất an toàn trên cung đường hai bên đèo. Nhiều người bán hàng dọc đường đèo cho biết tai nạn xe máy xảy ra thường xuyên khi nhiều người chạy xe tới các khúc cua tay áo, vì không quen đường nên lạc tay lái xuống taluy đường.

Một buổi sáng, trong lúc ngược lên đỉnh đèo, chúng tôi chứng kiến một thành viên trong một nhóm phượt đã trượt ngã ra khỏi đám đông và lao thẳng vào một chiếc am được dựng ngay khúc cua tay áo. Người này là sinh viên tại Đà Nẵng, tranh thủ lên núi để chụp ảnh cùng bè bạn. Trong thời tiết lạnh buốt, người gặp nạn này phải nằm bệt bên vệ đường, được bạn gọi xe cấp cứu đưa về hướng Đà Nẵng.

Cảnh tượng lộn xộn, mất an toàn, thậm chí nhiều thời điểm các nhóm phượt còn tổ chức... đua xe trong lúc đợi mây xuống đã khiến lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông mướt mồ hôi.

Suốt từ trước Tết tới nay, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cùng công an các bộ phận đã cử nhiều đội tuần tra, trực chốt dọc đường đèo để điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp tổ chức đua xe trên dọc đường đèo.

Săn mây ở đỉnh Lảo Thẩn Săn mây ở đỉnh Lảo Thẩn

TTO - Nằm cách Hà Nội khoảng 360km, có một nơi mệnh danh là 'Thiên đường săn mây, ngắm lúa', nơi đang trở thành điểm chinh phục mới của các bạn trẻ thời gian gần đây.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên