31/07/2016 09:37 GMT+7

Sai thì chém phăng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cả xã hội vừa kính cẩn nghiêng mình trước câu chuyện người mẹ vĩ đại từ chối chữa trị ung thư để dành sự sống cho giọt máu của mình. Một cái chết ngập tràn tình yêu cuộc sống.

Rồi cả xã hội lại chết lặng khi hay tin các bác sĩ ở bệnh viện X ở An Giang lạnh lùng đòi hỏi cha mẹ cháu bé 11 tháng tuổi phải đóng tiền và làm các thủ tục nhập viện nhân danh quy trình, để khi “đúng quy trình” thì cháu bé đã ra đi vì không cầm cự nổi.

“Đúng quy trình” gần đây trở thành câu cửa miệng hài hước để lúc trà dư tửu hậu người ta đùa nhau giải xì chét: ông quan Trịnh Xuân Thanh tháo chạy khỏi một tập đoàn lỗ lã 3.000 tỉ đồng đáp xuống làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang đúng quy trình; Formosa tai tiếng được Hà Tĩnh cấp phép đầu tư 70 năm đúng quy trình...

Đúng quy trình kiểu gì mà Formosa trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp của người dân? Đúng quy trình kiểu gì khi “bố bổ nhiệm con” kiểu chuột sa chĩnh gạo? Ngược ngạo tới mức cấp biển số xanh cho xe tư nhân mà người ta cũng nói là “đúng quy trình”.

Có quá nhiều thứ tệ hại nhân danh “đúng quy trình” làm tổn hại lợi ích đất nước và lòng tin của người dân. Cần có một thanh gươm công lý soát xét lại các thứ quy trình. Đúng thì giữ, sai thì chém phăng, để làm gì cái thứ quy trình sâu dân mọt nước!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên