![]() |
Poster Sad movie |
Những câu chuyện tình
Sad movie (bản DVD tại VN lấy tựa là Đại lý chia tay) có môtíp tương tự như bộ phim Love Actually nổi tiếng - nghĩa là nó chứa nhiều câu chuyện tình cảm trong một bộ phim. Chỉ khác biệt là, nếu tất cả những chuyện tình trong Love Actually đều dẫn đến hạnh phúc thì các chuyện tình trong Sad movie đều khép lại trong nước mắt.
Những câu chuyện tình cảm trong phim đều khởi nguồn lãng mạn. Đầu tiên là chuyện tình giữa Jin Woo, một người lính cứu hỏa với Su Jung - người dẫn chương trình thời sự của đài truyền hình. Su Jung muốn Jin Woo từ bỏ nghề cứu hỏa vì quá nguy hiểm. Jin Woo muốn cưới Su Jung nhưng anh vẫn xả thân cho công việc cao cả của mình.
Em gái của Su Jung là Su Eun, do tai nạn nên cô bị câm và gương mặt xinh đẹp có sẹo. Cô làm người nộm trong khu vui chơi giải trí. Không ai có thể nhìn thấy được gương mặt thật của cô trốn đằng sau bộ người nộm. Cô thầm yêu anh chàng họa sĩ trẻ lãng tử hay vào khu giải trí để vẽ.
Ha Seok, một chàng trai nghèo phải kiếm tiền bằng cách chịu làm "bị cát" lãnh đòn cho võ sĩ quyền anh tập đấu bị bạn gái của anh là Suk Hyun làm nghề cashier ở siêu thị nói lời chia tay vì không tin tưởng Ha Seok có thể đảm bảo tương lai cho mình.
Cuối cùng là câu chuyện tình cảm mẫu tử thiêng liêng giữa người mẹ Ju Yung bị bệnh ung thư với cậu con trai Hui Chan duy nhất của bà.

Jin Woo đã hẹn để trao nhẫn cầu hôn Su Jung. Nhưng Su Jung chưa đến nơi thì Jin Woo phải ra đi làm nhiệm vụ cứu hỏa. Và đó cũng là chuyến đi định mệnh. Jin Woo lao vào biển lửa và mãi mãi không quay trở lại.
Su Eun quyết định cởi hình nộm để chàng họa sĩ đẹp trai vẽ tặng bức chân dung cô thấy được bộ mặt thật. Chàng họa sĩ không khỏi ngỡ ngàng và anh nói mình sắp đi du học.
Muốn thoát khỏi cảnh thất nghiệp, Ha Seok nẩy ra ý định mở một "đại lý chia tay" trên mạng để làm người trung gian chuyển tải lời chia tay của những đôi tình nhân muốn chia tay mà khó nói. Hoặc những ai "tình trong như đã" mà "mặt ngoài còn e" chưa dám tỏ tình với người yêu. Đến một ngày, chính bạn gái của anh đã gởi yêu cầu nhờ anh làm "trung gian" tuyên bố chấm dứt cuộc tình giữa... cô và anh với lý do cô có bạn trai mới!
Khách hàng cuối cùng của Ha Seok chính là cậu bé Hui Chan. Cậu muốn nhờ anh nói những lời yêu thương đến mẹ của cậu trong phút hấp hối trên giường bệnh. Người mẹ như hồi sinh lần cuối trước tình cảm mà cậu con trai dành cho bà, rồi nhẹ nhàng ra đi.
Trong cuộc sống này, chẳng ai có thể đoán trước hạnh phúc hay khổ đau sẽ chờ đón chúng ta ở phía trước. Có phải vì vậy mà trong hiện tại, khi còn có dịp ở bên nhau và có thể nói với nhau, chúng ta hãy thổ lộ tất cả những tình cảm chân thật dấu kín trong lòng mình?
Sad movie quy tụ một dàn diễn viên khá tên tuổi của Hàn Quốc: Jung Woo Sung, Cha Tea Hyun, Im Su Jeong, Shin Min Ah, Son Tae Yeong, Lee Ki Woo... Chuyện phim buồn nhưng đẹp, nhiều đau khổ nhưng để lại thông điệp yêu thương dễ hiểu: đừng để điều gì muộn màng, nhất là khi bạn đã yêu say đắm ai đó trong đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận