09/03/2010 06:01 GMT+7

Sách xưa không cũ

TH.H.
TH.H.

TT - Hơn 100 cuốn sách xưa quý hiếm từng được xuất bản ở VN hoặc có liên quan đến VN do các thành viên diễn đàn Sachxua.net sưu tầm đang được trưng bày từ ngày 6-3 tại Trung tâm văn hóa Ðông Tây (Hà Nội). Cuộc trưng bày mang tên "Nét xuân trên những trang sách xưa", kéo dài một tuần cho người yêu sách chiêm ngưỡng.

Sách xưa không cũ

s7cNdLXt.jpgPhóng to
Bản Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng in năm 1946 do nhà sưu tầm Yên Ba lưu giữ. Hiện đây là bản in xưa nhất của tác phẩm Số đỏ -Ảnh: Phạm Hữu

Các cuốn sách xưa quý hiếm gồm: sách báo, từ điển xưa (xuất bản từ thế kỷ 17 đến trước năm 1945); sách bản đặc biệt, nội dung hay, hình thức đẹp, sách bản đầu, sách có chữ ký, sách báo có giá trị nội dung, lịch sử nổi bật, bản thảo, tư liệu, thư từ... có thủ bút của các tác gia lớn.

Vẫn biết thú chơi sách là một cuộc chơi thanh tao của người nhiều thời gian và nhiều chữ, nhưng khi chứng kiến tận mắt những bản sách xưa được trưng bày này, người yêu sách vẫn không khỏi ngạc nhiên và thán phục sự kỳ công với sách của những tay chơi sách cự phách.

Một số cuốn sách tiêu biểu làm bạn đọc trầm trồ: VN Nhân thần giám của Hoàng Cao Khải (Viễn Ðông Bác Cổ, 1915), Kiếp hồng nhan của Trọng - Lạc Nguyễn Công Hoan (Nghiêm Hàm 1924, tác phẩm đầu tay của Nguyễn Công Hoan), Chùa Ðàn của Nguyễn Tuân (Quốc Văn, 1946), Ðạo đức kinh của Ðào Duy Anh (bản thảo thư viện viện triết học), Khai Trí Tiến Ðức tập san.

Trong khuôn khổ cuộc trưng bày, nhiều câu chuyện thú vị về sưu tầm sách đã được chia sẻ tại cuộc tọa đàm có chủ đề "Thú chơi sách ở VN" vào sáng 7-3, với sự tham gia của gia đình các tác gia lớn: con cháu các nhà văn Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Văn Vĩnh...; các nhà phê bình có uy tín: Phạm Xuân Nguyên, Lại Nguyên Ân; các nhà sưu tập Nguyễn Khắc Bảo, Hoàng Minh, Nguyễn Tuấn Anh.

Ðặc biệt, nhà sưu tầm Nguyễn Khắc Bảo ở Bắc Ninh chia sẻ thông tin: thư viện gia đình của ông có tới 52 bản Kiều, không có bản nào giống bản nào (trong đó có 22 bản in gốc và 30 bản photo), trong khi Thư viện quốc gia cũng chỉ có 20 bản, chưa kể 22 bản in rập Truyện Kiều của ông cũng hoàn toàn không trùng lặp với 20 bản trong Thư viện quốc gia.

TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất