![]() |
Học bạ, bằng tốt nghiệp của học sinh lấm lem bùn đất, nhàu nát - Ảnh: Tiến Long |
Vườn nhà nào cũng còn vương vãi giấy vở, cặp sách, đồ dùng học tập của học sinh đã bị ngâm bùn rách nát. Cuốn nào chưa bị mủn nát thì cha mẹ, con cái thay nhau đem phơi. Nhưng, áo quần bàn ghế ướt thì có thể phơi khô ráo được, còn sách vở ngâm nước thì thật khó mà cứu vãn.
Tay trắng đến trường
Ông Đoàn Đức Liêm, giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình, cho biết hiện vẫn còn hơn 50% trường trong toàn tỉnh chưa dạy học trở lại được vì phải khắc phục hậu quả cơn lũ. “Thương học trò lắm nhưng sức lực của ngành thì có hạn. Không thể đủ để mua ngay được sách vở lại cho các em. Chỉ còn nhờ sự trợ giúp từ cộng đồng” - ông Liêm nói. |
Mặc cho mọi thứ còn ngổn ngang sau lụt, bà Mai Thị Nghịa ở thôn Vân Đông, xã Quảng Hải, hì hục cả buổi sáng để lần mò từng ngóc ngách trong nhà, hi vọng kiếm được vài ba quyển sách vở cho mấy đứa con. Nhà bà ở gần sông, mấy mẹ con chưa kịp chuyển đồ đạc lên cao thì nước bất ngờ ập đến. Cả nhà chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Nước rút, sách vở của bọn trẻ đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Chỉ còn số ít mắc kẹt lại trong phòng. Chồng mất từ lâu, một mình bà nuôi bốn đứa con đi học. Hai tháng trước, bà phải chạy vạy khắp làng xóm mới gom đủ tiền mua sách vở cho mấy đứa con khai giảng. Trận bão số 10 làm ướt một ít sách vở, nhưng trận lụt này thì mất sạch. “Đứa mô cũng hỏi lấy sách vở mô mà đi học, tui chẳng biết lấy mô chừ” - bà Nghịa rưng rưng nước mắt.
Nửa đêm lốc xoáy bất ngờ càn quét, mờ sáng nước lũ dâng lên, người dân vùng chín xã nam sông Gianh thuộc huyện Quảng Trạch gần như trắng tay. Tại thôn Linh Cận Sơn (xã Quảng Sơn), nơi lốc tàn phá nặng nhất, chúng tôi vào thăm nhà ông Mai Xuân Thành chỉ thấy một bãi bùn đặc quánh hòa lẫn với áo quần, nồi niêu và sách vở học trò. Nước vừa rút, cả nhà ông lao vào cứu đồ đạc, nhưng không thể cứu nổi đống sách vở đã nát nhừ dưới bùn. Trong đống nát nhừ đó, có cả bằng tốt nghiệp, học bạ, giấy khen...
Thương các em nhưng đành chịu
Ngôi nhà của ông Trần Đức Dõng, 85 tuổi, nằm sát cánh đồng ở thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Ở ngoài sân, đứa cháu nội của ông học lớp 4A Trường tiểu học số 1 Sơn Trạch là Trần Đức Việt lội bùn cùng ông bà tìm sách vở. Thôn Cù Lạc 1 là nơi nước ngập sâu nhất của xã Sơn Trạch. Toàn bộ thôn này đều ngập chìm trong lũ đến vài mét. Lũ lên quá nhanh, phải lo chạy lấy người nên chẳng nhà nào còn nguyên sách vở. Cũng tại thôn này, chúng tôi gặp em Trần Minh Quang, học sinh lớp 9 Trường THCS Sơn Trạch. Quang đang lật từng cuốn sách, vở từ trong đống bùn trước sân lên để đem vô rửa và phơi. Nhiều cuốn bị bùn lem luốc từ trong ra ngoài đành phải vứt bỏ. Quang nói lũ cũng cuốn mất hơn một nửa số sách vở của hai anh em.
Thầy Lê Văn Quang - hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Trạch 1 - cho biết có hàng trăm học sinh báo tin sách vở bị ướt hoặc cuốn trôi theo lũ. Nhà trường cũng đang ngổn ngang nên chưa thể trợ giúp gì được cho các em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận