Phóng to |
| Ông Nguyễn Bá Thi (trái), chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn, trao 1 tỉ đồng “Góp đá xây Trường Sa” cho ông Phạm Đức Hải, tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, sáng 6-7 - Ảnh: Thanh Đạm |
| Video clip "Một ngày lương góp đá xây Trường Sa" - Thực hiện: TVO |
Đồng thời ông kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên cùng đóng góp một ngày lương ủng hộ Trường Sa. Dự kiến sắp tới sẽ trao hơn 100 triệu đồng nữa cho chương trình.
Nhiệm vụ thiêng liêng
Ông Chung Chí Dũng, phó chủ tịch công đoàn SABECO, cho biết tổng công ty muốn kêu gọi anh chị em trong tổng công ty cùng làm nhiệm vụ thiêng liêng là chung tay xây dựng biển đảo. Tổng công ty có nhiều chi nhánh khắp Bắc - Trung - Nam, hội thao là dịp duy nhất trong năm anh em trong tổng công ty có thể tập trung đông đảo. Ông chia sẻ: “Lãnh đạo tổng công ty nhân dịp này muốn nuôi dưỡng tinh thần yêu nước cho toàn thể cán bộ, công nhân viên tổng công ty để họ không lãng quên trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng”.
Anh Công Viễn, nhân viên SABECO Phú Yên, kể thời gian có tin tàu cá ngư dân Phú Yên quê anh bị tàu nước khác cướp bóc, mọi người trong công ty ở Phú Yên ai cũng bức xúc, bàn tán xôn xao. “Giờ có cơ hội làm một điều gì đó cho ngư dân quê mình tôi rất sẵn sàng. Trường Sa được xây dựng rộng thêm, mạnh thêm thì việc bảo vệ biển đảo sẽ tốt hơn, ngư dân sẽ an tâm giữ biển” - anh Viễn nói.
Còn anh Phạm Minh Sơn, 25 tuổi, nhân viên công ty sản xuất thủy tinh của SABECO, cách đây ba năm từng là một chiến sĩ Trường Sa. Ký ức về Trường Sa với người trẻ như anh Sơn đong đầy những gian khó. Anh bảo: “Cuộc sống lính đảo khó khăn, gian nan lắm. Hồi ở đảo, thiếu nhất là sự quan tâm của gia đình, của đất liền. Giờ không còn trực tiếp canh giữ Trường Sa nữa, có thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ các chiến sĩ đang trực chiến ngoài ấy thì tôi luôn hết mình”.
Cộng đồng mạng chung tay
Sáng 4-7, anh Nguyễn Hữu Tuấn, “tay hòm chìa khóa” của trang mạng cộng đồng phomuaban.vn, đã có mặt ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ để trao những “viên đá” do các thành viên đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Anh Tuấn nói về ý tưởng kêu gọi “góp đá” trong thành viên của mạng này: “Sau những sự kiện xảy ra ở biển Đông gần đây, mọi người đều thấy rõ phải có hành động thiết thực vì Trường Sa.
Trong vòng ba tuần, sau khi lá thư ngỏ do anh Trần Thanh Sơn, quản trị website phomuaban, đăng trên diễn đàn kêu gọi tham gia “Góp đá xây Trường Sa”, các thành viên đã nhiệt tình ủng hộ. Số tiền 104,57 triệu đồng trong tài khoản đóng góp cùng với hơn 100 lượt thành viên “góp đá” chứng tỏ tinh thần yêu nước, chung tay vì Trường Sa của các thành viên trong cộng đồng”.
Anh Tuấn chia sẻ thành viên của website đủ mọi tầng lớp, từ thầy giáo, cán bộ, công nhân viên đến người bán ve chai nhưng đều có chung một tấm lòng với Trường Sa. “Chúng tôi tự hào vì được góp phần xây dựng biển đảo Tổ quốc, xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh” - anh xúc động.
Sáng 5-7, Công ty cổ phần cơ khí Hà Giang Phước Tường (Đà Nẵng) đã tổ chức lễ phát động đóng góp “Góp đá xây Trường Sa” trong toàn bộ cán bộ, công nhân của công ty. Ông Hà Đức Hùng, giám đốc công ty, cho biết rất tự hào khi là một doanh nhân trẻ vừa được đặt chân đến Trường Sa.
“Sau khi từ Trường Sa trở về, chúng tôi đã kể cho các bạn trẻ ở công ty về đời sống, sự hi sinh lớn lao của người lính đảo đang ngày đêm bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Lãnh đạo công ty động viên anh em toàn công ty góp một phần trách nhiệm để xây dựng Trường Sa ngày càng lớn mạnh” - ông Hùng chia sẻ. Sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, công nhân công ty đóng góp được 20.150.000 đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận