
Lá thư xin lỗi khiến chủ xe dở khóc dở cười - Ảnh: Reddit
Rút trộm xăng xe máy không phải hiện tượng mới gặp. Ở nhiều nước, đặc biệt các quốc gia xe máy thông dụng như Việt Nam, hiện tượng này khá phổ biến. Các nạn nhân trong những trường hợp này chắc chắn không tránh khỏi cảm giác bực bội.
Tuy nhiên, một vụ trộm xăng xe máy lại đang gây chú ý, khi kẻ trộm lại tỏ ra lịch sự đến bất ngờ.
Ở Pakistan, một người đàn ông đã rút trộm xăng từ một chiếc xe máy đang đỗ. Xong việc, người này đã để lại một lá thư xin lỗi. Bức thư có ghi: "Anh bạn, trong lúc nguy cấp, tôi đã lấy xăng từ xe máy của anh. Tôi phải đến khách sạn gấp. Đó là lý do tôi xin chút xăng".
Người này còn để lại cả số điện thoại và viết: "Xin hãy gọi cho tôi theo số này và tôi sẽ gửi (chuyển) tiền".
Như thể chứng minh thành ý của mình, người này thậm chí còn vẽ hình một cái chai trên giấy và viết 500ml lên đó. Một phần của chai được dùng bút tô đen, dường như ám chỉ lượng xăng anh ta đã lấy, khi có ghi chú kèm theo: "Tôi chỉ lấy chừng này thôi". Có vẻ anh ta muốn minh họa lượng xăng mình lấy khá ít, khi chỉ chừng 1/4 một cái chai 500ml.
Bên cạnh đó, anh ta còn vẽ một khuôn mặt buồn đi cùng chữ "Sorry!" (Xin lỗi).


Những hình ảnh cho thấy rút xăng từ bình không khó, dẫn đến việc rút trộm cũng khá phổ biến. Không rõ câu chuyện "tay trộm lịch sự" đã kết thúc như thế nào, liệu chủ xe có thực sự được nhận tiền như đã được hứa hẹn không - Ảnh: Wikihow, FB Motorcycle
Bài đăng nhanh chóng gây chú ý trên trang Reddit. Nhiều người dùng Reddit cho rằng hành động này "đáng yêu và trung thực một cách tàn nhẫn", hay "tôi sẽ cười ha ha và cho anh ta luôn vì sự trung thực này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận