29/12/2025 05:51 GMT+7

Rưng rưng nghe lại những khúc hát ân tình của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

Tối 28-12, tại Nhà hát Thành phố đã diễn ra chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu chân dung nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang mang tên Khúc hát ân tình.

Lư Nhất Vũ - Ảnh 1.

Tiết mục kết thúc chương trình khiến khán giả rưng rưng khi thấy hình ảnh đôi bạn đời, bạn tri kỷ Lư Nhất Vũ - Lê Giang hạnh phúc bên nhau - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Đến dự chương trình có Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh và nhiều lãnh đạo ban ngành, các hội văn học nghệ thuật TP.HCM và nhiều khán giả yêu mến âm nhạc của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang.

Lư Nhất Vũ - Lê Giang: Tri kỷ không thể tách rời

Phát biểu trong chương trình, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam, có những đôi nghệ sĩ mà khi nhắc đến họ, tên tuổi luôn gắn liền như tri kỷ không thể tách rời. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang, người bạn đời của ông, là như vậy.

Họ là hai tên tuổi lớn của thơ và nhạc Việt Nam, là những nghệ sĩ - chiến sĩ đã đồng hành cùng nhau trên chặng đường dài để dệt nên một chân dung nghệ thuật đầy dấu ấn rực rỡ trong bức tranh nghệ thuật của vùng đất phương Nam.

Vì là nghệ sĩ mà cũng là chiến sĩ nên chương trình vinh danh ông bà được chia thành hai phần.

Phần một là Thơ - nhạc và Tổ quốc. Ở đó có những vần thơ của Lê Giang hòa quyện với non sông như bài Chiếc sào phơi. Là những ca khúc đi qua chiến tranh của ông bà mộc mạc chất Nam Bộ mà mạnh mẽ tinh thần chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc.

Hàng loạt ca khúc ra đời cách đây mấy chục năm mà vẫn được người hôm nay nghe đi nghe lại không chán như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Khúc hát người đi khai hoang, Hãy yên lòng mẹ ơi

Lư Nhất Vũ - Ảnh 2.

Nhóm Mắt Ngọc thể hiện ca khúc Cô gái Sài Gòn đi tải đạn (sáng tác: Lư Nhất Vũ) - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Phần hai mang tên Những khúc hát ân tình, là những tâm tình của người dân Nam Bộ, chơn chất, đáng yêu. Là những bài lý mà trong hành trình sưu tầm ông bà đã gom nhặt lại gìn giữ cho đời, cho văn hóa Nam Bộ như Lý bập boòng boong, Lý cây khế, Lý kêu đò, Lý con cúm núm

Xen kẽ giữa tiết mục là hình ảnh tư liệu lúc ông còn sống, lúc bà còn khỏe miệt mài nghiên cứu, tìm kiếm, lưu giữ văn hóa dân gian Nam Bộ. Ở bất cứ hành trình nào, họ cũng sánh bước cùng nhau, vẫn cười rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Hình ảnh đó khiến người xem rưng rưng và thêm cảm phục mối tình hơn 50 năm son sắt của Lư Nhất Vũ - Lê Giang, cứ lặng lẽ bên nhau, cứ dệt nên những giai điệu đẹp cho đời.

Lư Nhất Vũ - Ảnh 3.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện bài Hãy yên lòng mẹ ơi (nhạc: Lư Nhất Vũ, lời: Lê Giang) - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Hơn nửa thế kỷ của hai cuộc đời ý nghĩa

Bà Thanh Thúy cho rằng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ có vốn sống, kiến thức về âm nhạc và văn hóa dân gian, nhất là về vùng đất Nam Bộ, được tích lũy qua bao năm tháng, như phù sa bồi đắp.

Có lẽ vì vậy mà nhiều tác phẩm của ông có nội dung và âm giai dạt dào hình ảnh từ thời khẩn hoang, trong công cuộc kháng chiến đến ngày đất nước hòa bình.

Ca khúc của ông được yêu thích nhờ lời ca gần gũi, tiết tấu sôi nổi, khắc họa vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam trong kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phần lớn bài hát của ông mang âm hưởng Nam Bộ rõ nét, thể hiện một cách tự nhiên, hồn hậu. Dấu ấn Nam Bộ đặc trưng, ghi đậm trong hành trình sáng tác của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ lại chính là những bài hát do ông phổ nhạc từ lời thơ của bà Lê Giang.

Lư Nhất Vũ - Ảnh 4.

Ca sĩ Quốc Đại với bài Nhớ em câu hát đò đưa (nhạc: Lư Nhất Vũ, lời: Lê Giang) - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Còn nhà thơ Lê Giang có quá trình hoạt động hơn 50 năm. Bà là tác giả của hàng chục tác phẩm, nhiều tập thơ, bút ký và biên khảo đã xuất bản với nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật danh giá.

Bà Thúy nói: "Nhà thơ Lê Giang từng cho biết ông bà đi qua hàng trăm cánh đồng ở miền Tây Nam Bộ để chắt chiu cảm xúc cho các tác phẩm của mình.

Bên cạnh sự nghiệp sáng tác, họ đã cùng nhau có một hành trình vô cùng ý nghĩa khi đi khắp mọi miền đất nước để tìm kiếm, sưu tầm dân ca và làm nên những công trình nghiên cứu âm nhạc có giá trị.

Rưng rưng nghe lại những khúc hát ân tình của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang - Ảnh 5.

Ca sĩ Quang Linh thể hiện bài hát được xem là một trong những bài hay nhất về Kiên Giang - Kiên Giang mình đẹp lắm! (bài Lý chèo đưa cá ông, nhà thơ Lê Giang viết lời mới) - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH

Hơn nửa thế kỷ đồng hành trong nghệ thuật và cuộc sống, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang đã để lại cho đời các công trình nghiên cứu dân gian đồ sộ, là di sản quý giá, góp phần quan trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc".

Và như thế, Khúc hát ân tình là đêm thơ nhạc để ôn lại nhiều ký ức về âm nhạc, thơ ca và về văn hóa phương Nam mà hai nghệ sĩ đã kiến tạo cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Rưng rưng nghe lại những khúc hát ân tình của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang - Ảnh 6.Nửa thế kỷ nhạc phẩm Lư Nhất Vũ

TT - Gần 200 tác phẩm trong mạch sáng tác liên tục từ năm 1955 đến 2012 của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ vừa được tập hợp và ra mắt trong tập sách đồ sộ Bài ca đất phương Nam với hơn 900 trang khổ lớn (20,5 x 28cm).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất