- Ghê nhỉ! May mà lúc đó tui đang ngồi ở vỉa hè. Cũng có thấy lắc lư một chút, nhưng chắc là do... mới làm mấy ve bia.
- Chuyện đại sự, cả thế giới lo lắng. Bao nhiêu nước phát cảnh báo sóng thần. Vậy mà ông vẫn cà rỡn! Bộ ông không ngán mấy chuyện chấn động như thế sao?
- Đùa cho đỡ căng thẳng thôi, chứ trong bụng cũng ớn lắm. Mà cũng có phần nhờ tui được tập quen với chấn động nhiều lần rồi nên không đến nỗi lo lắng lắm.
- Ủa, chỗ ông ở có diễn tập phòng chống động đất hả? Hay quá vậy?
- Đâu có! Chẳng là vừa rồi mình luôn phải trải qua những chấn động, chẳng hạn như xăng tăng giá - chấn động. Rồi tiếp theo là các dư chấn - giá nhiều loại hàng khác hùa theo. Về đến nhà lại đụng tiếp một cơn chấn động dữ dội không kém: bà vợ chì chiết ra chợ cái gì cũng tăng, lương không tăng, ông chồng chiều nào cũng bia bọt say xỉn... Cỡ đó thì động đất xa, rung lắc như hồi chiều nhằm nhò gì!
- À, cơn chấn động như thế thì tui cũng có chịu. Có điều bà xã tui không chì chiết, mà chỉ nhìn tui và... thở dài. Ôi, tiếng thở dài với tui còn hơn rung chấn 8 độ Richter, ông ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận