29/09/2021 12:22 GMT+7

Rực lửa Old Trafford

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hàng loạt trận đấu hứa hẹn hấp dẫn ở Champions League sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 30-9 (giờ Việt Nam), tâm điểm là các trận đấu có sự góp mặt của những đại diện bóng đá Anh.

Rực lửa Old Trafford - Ảnh 1.

M.U có trả được món nợ ở chung kết Europa League trước Villarreal (giữa)? - Ảnh: Reuters

Được quan tâm nhất lúc này vẫn là trận M.U tiếp Villarreal - đội bóng đã đánh bại họ ở chung kết Europa League mùa trước trên sân nhà.

Những đối thủ "khó nhằn"

Nhiều CĐV của "Quỷ đỏ" đã mừng rỡ với kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League, khi những đối thủ bảng F của họ chỉ là Villarreal, Atalanta và Young Boys. Nhưng đó là cảm giác trước khi M.U nhận gáo nước lạnh từ Young Boys trên đất Thụy Sĩ.

Thất bại 1-2 trước Young Boys đẩy M.U vào tình cảnh nguy ngập vì Young Boys bị đánh giá là đội yếu nhất bảng F. Bảng F tuy không có đại gia nhưng cũng không có đội "lót đường". Với phong độ như hiện tại, người hâm mộ M.U có lẽ cũng không tự tin về khả năng họ đánh bại Atalanta hay Villarreal - hai đội bóng cân tài cân sức khi hòa nhau 2-2 ở lượt trận đầu tiên.

Thất bại ở chung kết Europa League là bài học cho M.U. HLV Unai Emery của Villarreal là bậc thầy trong những trận đấu cúp. Ông có sự hiểu biết bóng đá Anh và đang nhận được sự hỗ trợ hết mình từ ban lãnh đạoVillarreal. Mùa hè rồi, Villarreal giữ chân thành công các trụ cột và chi ra hơn 50 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng để mang về một số cầu thủ đáng chú ý từ Anh.

Dù Villarreal vẫn đang vật lộn giữa bảng xếp hạng La Liga sau 6 vòng đấu nhưng họ vẫn giữ được độ khó chịu trong mắt các đại gia, với việc cầm hòa Atletico lẫn Real Madrid trên sân khách.

Ai cứu nổi Ole?

Trước khi nghĩ về tương lai ở Champions League, HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải lo lắng cho chính chiếc ghế của mình. Đó là một vòng tuần hoàn được lặp đi, lặp lại suốt 3 năm qua. M.U gây thất vọng, nhiều CĐV đòi sa thải, nhưng rồi Solskjaer luôn thoát hiểm ngoạn mục nhờ đẳng cấp siêu sao của một số cầu thủ trụ cột trong những trận đấu then chốt. Dù vậy, M.U vẫn mãi trắng tay ở thời khắc quyết định.

Với sự có mặt của Ronaldo, sức ép lại càng đè nặng lên chiếc ghế của Solskjaer hơn bao giờ hết. Nói vậy bởi Solskjaer bị xem là không đủ đẳng cấp ở Champions League. Còn với Ronaldo, đấu trường này luôn là mục tiêu chính của anh. Một kết quả thất vọng nữa ở Champions League có thể sẽ đưa tiễn Solskjaer rời Old Trafford.

Nhưng những lần "giải cứu Ole" thành công trước đó cho thấy nội bộ M.U không có mâu thuẫn, khi các cầu thủ M.U vẫn hết lòng vì Solskjaer. Nhiều chỉ trích đã đổ lên Bruno Fernandes, sau cú sút hỏng phạt đền ở trận thua Aston Villa. Nhưng cử chỉ an ủi của Ronaldo là hành động rất ý nghĩa có thể giúp M.U vượt qua các vấn đề của mình. Mới đây trên mạng xã hội, Bruno tuyên bố anh vẫn sẵn sàng nhận trách nhiệm đá phạt đền, đó là sự tự tin cần thiết của một ngôi sao.

Với Harry Maguire và Luke Shaw không kịp bình phục chấn thương, Aaron Wan-Bissaka bị treo giò, hàng thủ M.U vắng đến 3/4 trụ cột trước Villarreal. Lại một bài toán khó cho HLV Solskjaer.

Juventus không ngán Chelsea

Trận Juventus - Chelsea dù hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn cao nhưng nhiều khả năng chỉ mang tính phân định ngôi nhất nhì bảng bởi cả hai tỏ ra vượt trội hoàn toàn ở bảng H (hai đội còn lại là Zenit và Malmo).

Chuỗi ngày u ám của Juventus đã tạm trôi qua, khi họ liên tục giành 2 trận thắng kịch tính cùng với tỉ số 3-2 trước Spezia và Sampdoria. Dù Juventus vẫn bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng thủ, nhưng HLV Allegri có thể tạm yên tâm về hàng tấn công. Nhưng đối mặt với Juventus là một Chelsea "siêu phòng ngự". Dù vậy, Chelsea vừa nhận thất bại 0-1 trước Man City cuối tuần rồi, trong một trận đấu mà họ lép vế toàn diện khi sử dụng quá nhiều cầu thủ phòng ngự.

Với hàng phòng ngự kém cỏi của Juventus lúc này, có thể HLV Tuchel (Chelsea) sẽ tung ra sân đội ngũ giàu sức tấn công hơn, với Havertz hoặc Ziyech trở lại đội hình chính thay cho Jorginho bị dính chấn thương.

M.U cần thoát khỏi Solskjaer? M.U cần thoát khỏi Solskjaer?

TTO - Không ai có thể gạch tên Manchester United (M.U) ra khỏi cuộc đua vô địch khi họ giành 13 điểm sau vòng 6 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên