Đáng tiếc là Rooney lại khiến mọi người thất vọng vì chơi mờ nhạt. Không những thế, ở trận tứ kết giữa tuyển Anh với Bồ Đào Nha tại sân Veltins Arena (sân của đội Schalke 04), tiền đạo này đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 vì tội tung chân đạp thẳng vào “chỗ hiểm” của hậu vệ Ricardo Carvalho. Thiếu người nên tuyển Anh đánh mất thế trận và chung cuộc thất bại trước Bồ Đào Nha trong loạt sút luân lưu định mệnh.
Trong cuốn tự truyện của mình, Rooney từng thừa nhận đó là khoảnh khắc đen tối và đáng quên nhất trong sự nghiệp của anh.
Dù nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng “cơn ác mộng” tại Veltins Arena luôn ám ảnh tâm trí Rooney. Do đó khi cùng M.U lần đầu tiên trở lại Veltins Arena để làm khách trước Schalke 04, giới truyền thông đã “soi” Rooney rất kỹ. Thậm chí vài hãng cá cược còn ra kèo “đặc biệt” cá Rooney có nhận thẻ đỏ tại sân Veltins Arena nữa hay không.
Tuy nhiên lần trở lại này chân sút người Anh chẳng những không đi vào vết xe đổ trước kia mà còn thi đấu chững chạc, chứng tỏ sự trưởng thành về tài năng lẫn cách cư xử. Suốt trận đấu, Rooney đã chạy chỗ không mệt mỏi và chơi như một thủ lĩnh thực thụ của M.U. Không chỉ ghi một bàn thắng, Rooney còn kiến tạo cơ hội cho Ryan Giggs ghi bàn.
Và rất nhiều lần Rooney có những đường chuyền lợi hại để Chicharito đối mặt với thủ thành Manuel Neuer (Schalke 04). Đặc biệt Rooney còn tỏ ra rất điềm tĩnh, không còn nóng giận và phản ứng quá khích với các quyết định của trọng tài như trước đây.
Với chiến thắng này, M.U gần như đặt một chân vào chung kết để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm chiếc cúp châu Âu thứ tư trong lịch sử. Còn Rooney đã có thể chiến thắng chính mình vượt qua nỗi ám ảnh ngày xưa để tiến về phía trước tìm vinh quang mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận