Ronaldo viết tâm thư dài 10 trang, tố HLV Bồ Đào Nha thất hứa

Rạng sáng 7-10, Ronaldo đăng tải tâm thư dài 10 trang để kể lại toàn bộ sự việc ở tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời tố HLV Jorge Jesus đã thất hứa.

Ronaldo viết tâm thư dài 10 trang, tố HLV Bồ Đào Nha thất hứa - Ảnh 1.

Ronaldo viết tâm thư dài 10 trang, tố HLV Bồ Đào Nha hai lần thất hứa - Ảnh: REUTERS

Theo Ronaldo, sau World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha - ông Pedro Proenca nhiều lần thuyết phục anh tiếp tục khoác áo đội tuyển. CR7 cũng ủng hộ việc bổ nhiệm Jorge Jesus và tin đây là lựa chọn đúng đắn cho đội tuyển.

Trong cuộc gặp riêng sau khi Jesus nhận việc, Ronaldo được xác nhận vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội tuyển. 

Hai bên thống nhất phương án sử dụng anh ở trận gặp xứ Wales (24-9) và trận gặp Na Uy (4-10), đồng thời kiểm soát thời lượng thi đấu để đảm bảo thể lực.

Tuy nhiên, kế hoạch bắt đầu thay đổi trước trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy. Ronaldo kể rằng ban đầu anh không nằm trong phương án thi đấu, nhưng ngay trong ngày trận đấu diễn ra, HLV Jesus bất ngờ đề nghị anh chuẩn bị vào sân khoảng 30 phút.

Ronaldo đồng ý và bắt đầu khởi động ngay đầu hiệp 2. Dù chờ đợi cơ hội được vào sân, đội trưởng Bồ Đào Nha cuối cùng không được sử dụng, khiến anh cảm thấy HLV đã không thực hiện cam kết trước đó.

“Tôi khởi động từ giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhìn từng phút trôi qua nhưng cuối cùng không được gọi vào sân. HLV đã không giữ lời với tôi”, Ronaldo viết.

Sau trận đấu, Ronaldo, Jesus và Giám đốc thể thao Al Nassr - Simao Coutinho có cuộc gặp để giải quyết sự việc. Hai bên thống nhất HLV Bồ Đào Nha sẽ giải thích rõ trong buổi họp báo, đồng thời xác nhận Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu bao nhiêu phút và việc để anh khởi động nhưng không sử dụng là một sai lầm.

Theo CR7, HLV Bồ Đào Nha thậm chí còn ôm anh và hứa sẽ nói đúng những nội dung hai bên vừa thống nhất. Thế nhưng những gì diễn ra trong cuộc họp báo lại hoàn toàn khác, khiến Ronaldo cảm thấy mình bị đối xử không công bằng.

“Thái độ trong buổi họp báo chẳng liên quan gì đến cuộc họp của chúng tôi. Tôi đã nghe thấy những cách diễn đạt và sự gay gắt mà tôi cho rằng mình không đáng phải nhận”, Ronaldo viết.

Đội trưởng Bồ Đào Nha xem đây là lần thứ hai Jesus thất hứa với mình và quyết định rời trại tập trung. Anh thừa nhận hành động này là sai, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và người hâm mộ.

Dù vậy, Ronaldo khẳng định anh chưa quyết định giã từ sự nghiệp đội tuyển. “Nếu tôi khỏe mạnh, đang thi đấu cho CLB và hy vọng tiếp tục ghi bàn, sau khi hoàn thành án treo giò mà tôi phải nhận, tôi sẽ sẵn sàng, như tôi vẫn luôn sẵn sàng, để thi đấu và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia”, Ronaldo viết.

Ronaldo nhấn mạnh trong gần 25 năm khoác áo Bồ Đào Nha, anh chưa bao giờ can thiệp vào quyết định chuyên môn của các HLV. Với CR7, điều quan trọng nhất trong mối quan hệ là sự thành thật: “Tất cả những gì họ cần làm là thành thật với tôi”.

Ronaldo viết tâm thư dài 10 trang, tố HLV Bồ Đào Nha thất hứa - Ảnh 3.Nguyên nhân ‘giận dỗi’ của Ronaldo được hé lộ?

Cristiano Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha không phải vì đòi đá chính mọi trận, mà theo tiết lộ của nhà báo nổi tiếng Piers Morgan, vì một loạt lời hứa về thời gian thi đấu bị phá vỡ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất