17/09/2008 08:20 GMT+7

Ronaldo trở lại, M.U lạc quan

TẤN PHÚC (Theo Reuters, Goal.com...)
TẤN PHÚC (Theo Reuters, Goal.com...)

TT - Manchester United (M.U) - Villarreal là trận đấu được chờ đợi nhất ở lượt đấu diễn ra rạng sáng mai 18-9. Trước trận đấu đã có thông tin về việc Cristiano Ronaldo sẽ trở lại sau gần hai tháng dưỡng thương

Z9ZjUF4J.jpgPhóng to
Hình ảnh bất lực của Senna (ngồi) trước pha đi bóng của Ronaldo trong trận đấu giữa Villarreal và M.U năm 2005 - Ảnh: Reuters
TT - Manchester United (M.U) - Villarreal là trận đấu được chờ đợi nhất ở lượt đấu diễn ra rạng sáng mai 18-9. Trước trận đấu đã có thông tin về việc Cristiano Ronaldo sẽ trở lại sau gần hai tháng dưỡng thương
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Phát biểu trên trang web của M.U, HLV Alex Ferguson nói: “Ronaldo đã tập trở lại với đội hình chính. Chấn thương của Ronaldo đang tiến triển rất tốt và có thể anh sẽ ra sân từ băng ghế dự bị”.

Tuy chưa biết Ronaldo có ra sân được hay không nhưng tuyên bố của HLV Ferguson giúp M.U lạc quan hơn trong tình trạng họ đang gặp nhiều khó khăn về phong độ. Theo tiền vệ Marcos Senna (Villarreal), sức mạnh của M.U sẽ tăng đáng kể nếu Ronaldo xung trận. Anh nói: “Tuy M.U có nhiều tài năng nhưng Ronaldo mới chính là nền tảng sức mạnh của họ. Không có Ronaldo, sức mạnh của M.U giảm ít nhất 30%”.

Nếu Ronaldo trở lại, hàng công M.U sẽ có nhóm “tứ đại thiên vương” gồm: Ronaldo, Dimitar Berbatov, Wayne Rooney và Carlos Tevez. Phối hợp khá nhịp nhàng với Wayne Rooney và Carlos Tevez trong trận thua Liverpool 1-2 tại Giải ngoại hạng Anh, Berbatov đã góp công lớn trong bàn thắng mở tỉ số của Tevez. Đồng thời anh cũng không ít lần tự mình làm chao đảo khung thành Liverpool bằng các pha đi bóng tốc độ, táo bạo kết hợp với những động tác xử lý tinh tế.

Khó khăn lúc này của M.U nằm là ở hàng phòng ngự. HLV Ferguson thừa nhận: “Ngoài Rio Ferdinand, tôi không có trong tay hậu vệ nào chơi ổn định”. Đã vậy, trước Villarreal, M.U cũng mất nốt tiền vệ Michael Carrick (chấn thương) và Paul Scholes (thẻ đỏ ở trận Siêu cúp châu Âu với Zenit).

Trong khi đó Villarreal cũng mất hai chân sút chủ lực Nihat Kahveci và Giuseppe Rossi. Tuy nhiên, không vì thế mà có thể xem thường Villarreal bởi sức mạnh của họ tập trung ở hàng tiền vệ với những cái tên quen thuộc như Robert Pires, Senna, Santi Cazorla...

Villarreal cũng có phong độ khá tốt khi qua mặt rất nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Tây Ban Nha để giành ngôi vị á quân Giải vô địch Tây Ban Nha năm 2007. Cuối tuần qua, họ cũng đánh bại Deportivo 1-0 trên sân nhà. HLV Pellegrini nói: “Tuy gặp nhiều bất lợi khi phải làm khách trên sân M.U và lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng nhưng tôi vẫn tin vào khả năng chiến thắng của Villarreal”.

OKQL4DLJ.jpgPhóng to

Ở trận đấu muộn vòng 4 Giải ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 16-9, Aston Villa đã đánh bại Tottenham 2-1 trên sân khách. Kết quả này giúp Aston Villa vươn lên xếp thứ tư trên bảng tổng sắp với 7 điểm, còn Tottenham đứng cuối bảng với một điểm. Trong ảnh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu: tiền vệ Ashley Young (Aston Villa).

AP

TẤN PHÚC (Theo Reuters, Goal.com...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất