TTO - Trắng tay cả ba trận, Hà Lan xách valy về nước trong nỗi ê chề. Cả ba trận, họ chỉ chơi hay được chục phút đầu tiên rồi… hết! Hai bàn thắng của Ronaldo có lẽ cũng chấm dứt một thế hệ tài hoa của Hà Lan.
Đội<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
1 - Đức | 3 | 0 | 0 | 5/2 | 9 |
2 - Bồ Đào Nha | 2 | 0 | 1 | 5/4 | 6 |
3 - Đan Mạch | 1 | 0 | 2 | 4/5 | 3 |
4 - Hà Lan | 0 | 0 | 3 | 2/4 | 0 |
Sở hữu một dàn sao mà đội nào cũng ước ao, vậy mà Ha Lan chỉ là những viên ngọc rời rạc không thể kết dính để bay cao như từng bay ở World Cup 2010.
Nhập cuộc ào ào, bắn phá khung thành đối phương tơi tả. Nhưng, Hà Lan dần hụt hơi và nhường thế trận cho đối thủ khai thác. Không thể hiểu họ đã chuẩn bị thể lực như thế nào cho sân chơi lớn nhất châu lục. Bồ Đào Nha tối tăm mặt mũi khi bị Hà Lan “đè” trong chục phút đầu tiên. Thành quả của khoảng thời gian gây áp lực dữ dội ấy là bàn thắng mở tỉ số của Van de Vaart.
Cứ tưởng rằng mọt cơn lốc sẽ bùng nổ thật sự để thổi bay Bồ Đào Nha. Nhưng thực sự chỉ là chút gió lao xao. Hà Lan không thể vây ép, đẩy cao đội hình vì lực bất tòng tâm khi người Bồ tỉnh đòn, siết chặt hàng ngũ và phản công sắc nét. Họ lui về chống trả tuyệt vọng rồi quỵ ngã hẳn từ phút 74.
Đành rằng Bồ Đào Nha có một Ronaldo. Nhưng cái chính là Hà Lan đã mở ra cho đối phương quá nhiều đất diễn khi họ bất lực trước đòn phản công đa dạng trên nền tảng thể lực sung mãn của đối thủ. Bằng chứng rõ nét nhất là ở bàn thua thứ nhì, khi Schneijder chuyền bóng hỏng, Bồ Đào Nha phản đòn thì không một tiền vệ nào - kể cả tiền vệ phòng ngự de Jong đủ sức lùi về để chia lửa cho ba hậu vệ.
Hai trận đá với Đan Mạch và Đức, Hà Lan đá với hai tiền vệ phòng ngự là Van Bommel - de Jong và họ… thiếu nhân sự khi tấn công. Đối đầu với Bồ Đào Nha, họ rút một tiền vệ phòng ngự để thay bằng một tiền vệ tấn công. Nhân lực trên tuyến đầu nhiều thì lại hụt hẫng ở tuyến sau. Rõ ràng Hà Lan không có sự cân bằng về con người trong công và thủ.
Họ cũng có vấn đề về thể lực. Sức yếu dẫn tới việc tranh chấp tay đôi kém, chuyền bóng sai sót quá nhiều. Sức yếu thì phải rượt đuổi đối thủ đến bở hơi tai. Hà Lan bị loại quả là không oan ức chút nào.
Nhìn cảnh Ronaldo hét to vào camera khi gỡ hòa 1-1 vào lưới Hà Lan mới thấu hiểu được rằng anh vừa cởi bỏ được gánh nặng tâm lý quá lớn sau hai trận chơi không thành công trước Đức và Đan Mạch. Sau bao lời chỉ trích nặng nề, rồi thì cũng đến lúc Ronaldo được ca ngợi tận mây xanh. Bởi chính anh chứ không ai khác đưa đội nhà vào tứ kết.
Ronaldo đã lấy lại bản năng ghi bàn của một tay săn bàn thực thụ vào rạng sáng 18-6 (theo giờ VN). Nhìn cái cảnh anh điềm tĩnh gạt bóng khéo léo khiến cho hậu vệ Van de Wiel té dúi dụi trên sân, rồi lạnh lùng “bắn” trái bóng vào góc hẹp mới thấy hết giá trị thực sự của một ngôi sao: nhanh, gọn gàng và đầy quyết đoán.
Trước đó, ở phút 28, khi được Joao Pereira trao cơ hội bằng một pha chọc khe thông minh, Ronaldo đã không bỏ lỡ như đã bỏ lỡ ở trận gặp Đan Mạch.
20 năm đã qua, Hà Lan chưa từng biết đánh bại người Bồ ở vòng chung kết World Cup lẫn Euro! Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha với kỷ lục - ghi liền năm bàn thắng trong năm giải đấu lớn nhất hành tinh là World Cup và Euro.
Một khi gánh nặng tâm lý được rũ bỏ, Ronaldo sẽ còn là cái tên được nhắc đến nhiều hơn tại Euro kỳ này.
Đứng nhì bảng B, Bồ Đào Nha sẽ gặp đội đứng đầu bảng A là CH Czech ở tứ kết.
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận