TT - Khi tiền đạo Lionel Messi tỏa sáng giúp tuyển Argentina đè bẹp Venezuela 3-0 thì Cristiano Ronaldo như chiếc bóng mờ trong trận hòa 3-3 hút chết của Bồ Đào Nha trước Israel.
Là hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới hiện nay, Messi và Ronaldo cũng là hai cầu thủ nổi tiếng nhất trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, Ronaldo có 55 triệu người hâm mộ và Messi có 43 triệu. Ở mùa này, Messi có 55 bàn thắng trong 43 trận khoác áo Barcelona và Ronaldo có 43 bàn trong 43 trận chơi cho Real Madrid (R.M).
Từ sự nổi tiếng đó, ở bất kỳ giải đấu nào khi cả hai cùng tham dự, họ luôn được mọi người đem ra so sánh. Loạt trận vòng loại World Cup 2014 mới đây cũng vậy, Messi và Ronaldo cũng được người hâm mộ rất trông đợi. Nhưng chỉ Messi đáp ứng sự kỳ vọng khi chơi rất ấn tượng giúp chủ nhà Argentina đè bẹp Venezuela 3-0 ở Buenos Aires. Trong trận đấu này, Messi ghi một bàn thắng từ chấm 11m và kiến tạo hai đường chuyền để Higuain lập công. Ngoài ra suốt trận đấu, Messi cho thấy anh xứng đáng với chiếc băng đội trưởng Argentina khi chơi rất năng động, nhiệt tình và liên tục tạo sóng gió trước khung thành Venezuela.
Chiến thắng trên giúp Argentina giữ vững ngôi đầu bảng với 23 điểm, gần như nắm chắc chiếc vé góp mặt ở VCK World Cup 2014 tại Brazil khi bỏ xa đội xếp thứ năm Venezuela 11 điểm. Còn Messi nhận được rất nhiều lời khen ngợi và được báo điện tử Goal.com bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.
Trái lại, Ronaldo gây thất vọng lớn khi chơi mờ nhạt trong vai trò “đầu tàu” của đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận làm khách tại Israel. Sự mờ nhạt của Ronaldo khiến Bồ Đào Nha gặp rất nhiều khó khăn và bị Israel dẫn trước 1-3 đến tận phút 71. Rất may là sự thiếu kinh nghiệm cùng những khoảnh khắc lỏng lẻo của hàng thủ Israel đã giúp Postiga rút ngắn tỉ số còn 2-3 ở phút 72. Phút 90+3, hậu vệ Coentrao sút cận thành gỡ hòa 3-3 cho Bồ Đào Nha.
Kết quả đáng thất vọng trên khiến Bồ Đào Nha giậm chân tại vị trí thứ ba ở bảng F với 8 điểm, kém đội thứ hai Israel về hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +5) và kém 4 điểm so với đội đầu bảng Nga (đá ít hơn một trận). Với khoảng cách như thế, Bồ Đào Nha rất khó có thể bám đuổi Nga trong việc giành vé trực tiếp đến Brazil. Sau trận đấu, Ronaldo đã bị giới truyền thông và người hâm mộ chỉ trích khá nhiều.
Điều này đồng nghĩa Messi đã thắng Ronaldo trong cuộc chiến ở World Cup 2014. Nhật báo tiếng Anh The Express Tribune có bài viết: “Messi sẽ luôn luôn chiến thắng Ronaldo”. Ở đây chúng tôi không kết luận về việc Messi và Ronaldo ai là số 1, vì đây là cuộc tranh cãi kéo dài và chắc chắn chưa thể có hồi kết. Chúng tôi chỉ muốn nói Messi đáng khen ngợi hơn Ronaldo ở thời điểm này. Trong 10 trận đấu đã qua của vòng loại World Cup 2014, Messi luôn là cầu thủ chơi hay nhất của tuyển Argentina với 8 bàn thắng sau 900 phút thi đấu và kiến tạo rất nhiều đường chuyền cho đồng đội.
QUỐC THẮNG
Tây Ban Nha bị cầm chân Bất ngờ nhất trong loạt đấu rạng sáng 23-3 là việc Tây Ban Nha bị Phần Lan cầm hòa 1-1 trên sân nhà El Molinon. Trận hòa này khiến Tây Ban Nha rơi xuống vị trí thứ hai ở bảng I với 8 điểm, kém 2 điểm so với đội dẫn đầu Pháp. Kết quả thất vọng đó khiến Tây Ban Nha không có được tâm lý tốt nhất cho chuyến làm khách trên đất Pháp ngày 27-3. Kết quả các trận còn lại * Khu vực châu Âu: Bảng A: Croatia - Serbia: 2-0, Macedonia - Bỉ: 0-2, Scotland - Xứ Wales: 1-2. Bảng B: Bulgaria - Malta: 6-0, CH Czech - Đan Mạch: 0-3. Bảng C: Kazakhstan - Đức: 0-3, Áo - Faroe Islands: 6-0, Thụy Điển - Ireland: 0-0. Bảng D: Andorra - Thổ Nhĩ Kỳ: 0-2, Hà Lan - Estonia: 3-0, Hungary - Romania: 2-2. Bảng E: Slovenia - Iceland: 1-2, Na Uy - Albania: 0-1. Bảng F: Luxembourg - Azerbaijan: 0-0. Bảng G: Liechtenstein - Latvia: 1-1, Slovakia - Lithuania: 1-1, Bosnia - Herzegovina - Hi Lạp: 3-1. Bảng H: Moldova - Montenegro: 0-1, Ba Lan - Ukraine: 1-3, San Marino - Anh: 0-8. Bảng I: Pháp - Gruzia: 3-1. * Khu vực Nam Mỹ: Colombia - Bolivia: 5-0, Uruguay - Paraguay: 1-1, Peru - Chile: 1-0. * Khu vực CONCACAF: Honduras - Mexico: 2-2, Jamaica - Panama: 1-1, Mỹ - Costa Rica: 1-0. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận