Trước khi Bale vào sân thay Di Maria ở phút 64, Real Madrid hoàn toàn bế tắc trong cách tiếp cận khung thành của thủ môn Yoel. Không hẳn vì hàng thủ của Celta Vigo chơi tốt mà vì những cầu thủ trên hàng công của Real Madrid đã chơi quá dở.
Ronaldo tỏ ra mờ nhạt trong suốt hiệp một, Di Maria quá rườm rà bên cánh phải, Isco cũng chỉ thi đấu tròn vai. Trong bối cảnh đó, nỗ lực của Modric lẫn Benzema không thể vực nổi lối chơi của Real Madrid. Trong suốt 64 phút đầu trận, khung thành của thủ môn Yoel rất "yên bình".
Ngược lại, ở đầu sân bên kia, thủ môn Diego Lopez nhiều lần phải làm việc vất vả vì những đợt phản công của Celta Vigo. Dưới sự dẫn dắt của Rafinha - cầu thủ được cho mượn từ Barcelona - hàng công của Celta Vigo có nhiều pha lên bóng sắc sảo. Nếu như Alex Lopez không quá vô duyên thì có lẽ anh đã ghi được bàn vào lưới của Real Madrid.
Tình thế trên sân chỉ thay đổi khi HLV Carlo Ancelotti liên tiếp tung Jese vào thay Isco ở phút 62 và Gareth Bale thay Di Maria ở phút 64. Sự xuất hiện của Bale giúp lối chơi của Real Madrid có sức sống. Những pha đi bóng dũng mãnh của anh bên cánh phải khiến hàng thủ của Celta Vigo bị chao đảo. Và từ đó ba bàn thắng của Real Madrid lần lượt đến.
Phút 67, tức chỉ 3 phút sau khi vào sân, Bale đi bóng bên cánh phải, tạt vào giữa cho Jese, cầu thủ này bình tĩnh giữ bóng rồi trả lại vào trung lộ cho Benzema chích mũi giày rất ngẫu hứng để ghi bàn. Hai bàn thắng sau đó có cùng một kịch bản khi Carvajal và Bale từ cánh phải tạt sệt vào giữa cho Ronaldo lập công ở phút 82 và 90+3.
Thắng trận, Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona và Atletico Madrid trên bảng xếp hạng. Sau 18 vòng đấu, Real Madrid có 44 điểm, kém hai đối thủ xếp trên 5 điểm. Riêng Ronaldo, cú đúp trong trận giúp anh vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 20 bàn thắng, hơn Diego Costa (Atletico Madrid) 1 bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận