Bàn thắng của Ronaldo ở phút thứ 23 chính là điểm sáng nhất trong trận đấu đầy nhọc nhằn của Real Madrid. Trong pha độc diễn này, Ronaldo có bóng ở cánh trái đã ngoặt vào trung lộ, vượt qua ba hậu vệ của Malaga rồi sút bóng vào góc xa, ghi bàn thắng duy nhất.
Ở trận này, HLV Ancelotti đã tung tất cả trụ cột sung sức của Real Madrid vào sân. Thay đổi đáng chú ý nhất trong trận đấu là việc Isco được đá chính thay Di Maria trên hàng tiền vệ. Real Madrid đã nhập cuộc rất tốt, cầm bóng, phối hợp nhịp nhàng và sớm có bàn thắng của Ronaldo.
Tuy nhiên, lối chơi của Real Madrid bắt đầu có vấn đề khi Benzema buộc phải rời sân ở phút 32 nhường chỗ cho Di Maria. Tiền đạo người Pháp đã bị đau sau pha va chạm với Ronaldo khi cùng đón đường tạt của Gareth Bale. Thi đấu với đội hình không có một tiền đạo cắm thực thụ, các đợt tấn công của Real Madrid đột nhiên trở nên thiếu sức sống.
Đó cũng là lúc Malaga dần lấy lại được thế trận. Dù ít có cú sút nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Diego Lopez nhưng các đợt tấn công của Malaga đều tiềm ẩn sự nguy hiểm.
Trong ngày thi đấu dưới sức, Modric và Alonso đã không giữ được tuyến giữa khiến các hậu vệ của Real Madrid phải hoạt động khá vất vả. Pepe chính là trụ cột giúp hàng thủ của Real Madrid đứng vững. Tuy nhiên, nếu như trọng tài bắt chính xác hơn, có lẽ trung vệ người Bồ Đào Nha phải rời sân ở phút 61 vì cú đạp thẳng vào đầu gối của Duda.
Sau bàn thắng của Ronaldo, cơ hội ghi bàn ngon ăn nhất của Real Madrid là trong pha phản công nhanh ở đầu hiệp hai trong đó Di Maria tỉa bóng cho Isco thoát xuống đối mặt với thủ môn Caballero nhưng anh lại sút bóng vọt xà rất đáng tiếc.
Thế trận của Real Madrid chỉ được cải thiện từ phút 63 khi Jese vào sân thay Isco để sắm vai tiền đạo cắm. Lúc này các đợt tấn công của Real Madrid bắt đầu có sinh khí trở lại nhưng cơ hội ghi bàn chỉ dừng ở mức những cú sút xa không mấy nguy hiểm của Ronaldo.
* Ở trận đấu sau đó, Diego Costa ghi bàn thắng duy nhất ở phút 55 giúp Atletico Madrid thắng Espanyol 1-0. Kết quả này giúp Atletico Madrid củng cố hạng nhì và tiếp tục bám đuổi Real Madrid. Sau 28 vòng đấu, Real Madrid vẫn là đội đứng đầu với 70 điểm, hơn Atletico Madrid 3 điểm.
Trong danh sách vua phá lưới, Ronaldo vẫn đứng đầu với 25 bàn thắng. Đứng thứ hai là Diego Costa, được 22 bàn. Xếp thứ ba trong danh sách là Alexis Sanchez (Barcelona) với 16 bàn thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận