Ronaldo ghi bàn hạ Levante ở phút cuối

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 6-10, trong khuôn khổ vòng 8 La Liga, Real Madrid có cuộc lội ngược dòng ngoạn khi hai lần san bằng tỉ số, trước khi Ronaldo ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 ở phút bù giờ cuối cùng.

Đến làm khách trên sân Ciutad de Valencia của Levante, HLV Carlo Ancelotti tung ra đội hình quen thuộc 4-2-3-1 với bộ đôi tiền vệ thủ Khedira - Modric, ba hộ công Ronaldo - Isco - Di Maria và tiền đạo Benzema. Ở trận này, Real Madrid cũng có được cặp trung vệ tốt nhất của họ là Sergio Ramos và Varane.

Tuy nhiên, Real Madrid đã chơi hoàn toàn không tốt trong phần lớn trận đấu. Do Levante chủ động lùi sâu phòng ngự số đông khiến đội hình Real Madrid phải tràn lên nên ba cầu thủ Modric - Isco - Khedira thường xuyên giẫm chân nhau ở khu vực trung lộ. Chính điều này khiến lối chơi của Real Madrid tỏ ra rối và "tối". Họ giữ bóng nhiều, tỉ lệ chuyền bóng thành công cũng rất cao nhưng lại hoàn toàn thiếu các đường chuyền quyết định. 

Ronaldo và Di Maria chơi ở hai cánh nhưng do họ thường xuyên bó vào trung lộ, không thể kéo dãn hàng thủ của Levante nên khó tạo được bất ngờ trước số đông các cầu thủ chủ nhà.

Hàng thủ của Real Madrid cũng chơi không chắc chắn và nhiều lần bị các cầu thủ Levante đe dọa buộc thủ môn Diego Lopez phải trổ tài cứu thua trong hiệp một. Dường như không để ý những lời cảnh báo từ Levante, Real Madrid đã phải trả giá trong bàn thua đầu tiên ở phút 57. Vừa trở lại sau chấn thương, Varane chơi không tốt, để Diawara băng xuống sút tung lưới Diego Lopez trong pha phản công nhanh.

Bàn thua khiến Real Madrid buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ và thật may cho họ khi Sergio Ramos có pha đệm bóng tinh tế từ quả phạt góc, gỡ hòa 1-1 ở phút 59.

Lối chơi của Real Madrid chỉ thực sự khởi sắc với ba sự thay người tinh tường của HLV Carlo Ancelotti. Marcelo vào thay Coentrao ở phút 59, Morata thay Isco ở phút 69 và Jese thay Benzema ở phút 79.

Có Morata, Real Madrid chuyển sang chơi với hai tiền đạo trong khi Isco đã bị thay ra nên không gian ở trước vòng cấm địa dành cho Modric - Ronaldo - Di Maria thông thoáng hơn. Bản thân Morata cũng tỏa sáng khi dùng lối chơi kỹ thuật khuấy đảo và kéo dãn hàng thủ Levante hoặc âm thầm thâm nhập vòng cấm địa đối phương. Còn sự xuất hiện của Marcelo khiến sức tấn công bên cánh trái khởi sắc hơn hẳn.

Nhưng một lần nữa Levante lại gây bất ngờ. Trong thế trận Real Madrid đang dồn ép và sẵn sàng ghi bàn bất cứ lúc nào, El Zhar bất ngờ có pha độc diễn ở pha phản công nhanh, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 86.

Tưởng rằng bàn thắng này sẽ kết liễu Real Madrid nhưng Kền kền trắng đã thể hiện tinh thần thi đấu cực tốt. Real Madrid không hề nao núng, vẫn tiếp tục triển khai lối như đã thể hiện trong suốt quãng thời gian vừa qua và họ đã được đền đáp bằng hai pha lập công của Morata (89') và Ronaldo (90+3).

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất