02/07/2016 10:15 GMT+7

Ronaldo chưa xứng danh anh hùng

VÕ TRUNG DUNG
VÕ TRUNG DUNG

TT - Đến với Euro 2016, Ronaldo được kỳ vọng như một kép chính lẫn kép độc. Vậy mà anh chưa “diễn tuồng” nào ra hồn. Thật vậy, ngay cả khi anh ghi hai bàn để lập kỷ lục chân sút ghi bàn ở bốn kỳ Euro thì cũng chỉ là trong một trận đấu mà Bồ Đào Nha phải rượt đuổi về tỉ số.

Ronaldo (số 7) ăn mừng cùng đồng đội sau trận thắng Ba Lan - Ảnh: Reuters
Ronaldo (số 7) ăn mừng cùng đồng đội sau trận thắng Ba Lan - Ảnh: Reuters

Dù Ronaldo nói trận đấu với Ba Lan là “một đêm đáng nhớ” nhưng với nhiều người hâm mộ, Bồ Đào Nha với siêu sao CR7 đầy kỳ vọng lần này quả đáng nhớ như... một đội bóng vào vòng bốn đội cuối cùng mà không thắng được trận đấu nào trong giờ chính thức.

CR7 khiến người ta đặt câu hỏi không ngớt về phong độ của anh. Trước tuyển Ba Lan không quá ghê gớm ngoại trừ cái tên Robert Lewandowski, Bồ Đào Nha vẫn như gà mắc tóc và CR7 lại vô duyên khi người ta cần anh thể hiện đẳng cấp nhất.

Sau trận đấu với Ba Lan, trả lời báo chí, CR7 tuyên bố những điều mà người ta ít thấy ở một cầu thủ cao ngạo như anh: “Đây là một trận đấu rất khó, rất phức tạp khi chúng tôi phải đối đầu với một đội tuyển rất mạnh về thể lực lẫn kinh nghiệm. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đá hay hơn, có nhiều cơ hội tốt hơn trong trận này”.

Tuy nhiên, giới truyền thông đánh giá Ronaldo không cao. Thậm chí trang Sports còn chọc ngoáy: “Ông vua của chủ nghĩa cá nhân sẽ tiếp tục cuộc phiêu lưu nhờ vào nỗ lực của đồng đội”. Tờ báo này hàm ý nhắc lại hai trận đấu loại trực tiếp mà không thấy “giày vàng” Ronaldo ghi được bàn nào.

Thực tế đêm ở SVĐ Velodrome tại Marseille không có gì quá đáng nhớ, có chăng là hai pha hỏng ăn mười mươi của CR7. Ở tuổi 31, bước vào Euro 2016, người hâm mộ kỳ vọng nhiều hơn nữa ở CR7 - cầu thủ từng nhiều lần đoạt Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng. Khi bóng bắt đầu lăn ở Paris, CR7 từng tuyên bố đúng kiểu của anh: “Tôi nghĩ rằng tôi là cầu thủ giỏi nhất trong 20 năm trở lại đây. Mà không phải tôi nói đâu nhé, các số liệu đã tự nói lên điều đó”.

Quả thật thành tích của CR7 khiến nhiều tiền đạo phải thèm thuồng. Từ khi khoác áo tuyển quốc gia cách đây 12 năm, anh đã ghi 60 bàn trong 130 trận của tuyển Bồ Đào Nha. Còn ở cấp độ CLB, anh đã có 364 bàn trong 347 trận dưới màu áo Real.

Nhưng qua mấy trận vừa rồi, hình như người hâm mộ muốn anh về nhanh như anh chàng cao kều Ibra ưa to mồm. Như thế, nhiều khả năng CR7 sẽ không còn cơ hội nâng cúp với Bồ Đào Nha khi giã từ đội tuyển. Thành tích cao nhất của CR7 trong màu áo tuyển quốc gia đến giờ chỉ là trận chung kết Euro 2004 (gục ngã trước những chiến binh Hi Lạp).

Năm 2004, trên SVĐ Estadio de Luz ở Lisbon, người Bồ Đào Nha từng “đứng hình” khi thấy Hi Lạp nâng cúp bằng một bàn thắng. Khi đó 65.000 khán giả trên sân không chỉ buồn mà còn mủi lòng khi thấy một cầu thủ trẻ khóc sụt sùi như trẻ mất quà. Đó là Cristiano Ronaldo - ngôi sao của tương lai khi đó mới 19 tuổi và đã được đánh giá là cầu thủ trẻ tiềm năng của tuyển Bồ Đào Nha.

Dĩ nhiên CR7 không thể sụt sùi như cách đây 12 năm khi mà anh đã quá từng trải. Nhưng hẳn anh sẽ rất đắng lòng nếu không làm được gì cho tuyển quốc gia để trở thành một tượng đài đi vào huyền thoại ở quê nhà.

VÕ TRUNG DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên