28/11/2005 00:08 GMT+7

Ronaldinho: ứng cử viên sáng giá nhất cho QBV

KINH LUÂN (Theo AFP & Reuters)
KINH LUÂN (Theo AFP & Reuters)

TTO - Thứ hai tuần này bóng đá châu Âu sẽ tôn vinh một vị vua mới. Ai trong số 50 người được đề cử sẽ là người đoạt quả bóng vàng 2005? Ngay lúc này đây, "Răng thỏ" mang số áo 10 của Barcelona là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

OOZ3Xnzw.jpgPhóng to
Ronaldinho
TTO - Thứ hai tuần này bóng đá châu Âu sẽ tôn vinh một vị vua mới. Ai trong số 50 người được đề cử sẽ là người đoạt quả bóng vàng 2005? Ngay lúc này đây, "Răng thỏ" mang số áo 10 của Barcelona là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Với màn trình diễn ấn tượng trong năm 2005 cùng với 2 bàn thắng và những pha làm xiếc trong trận cầu siêu kinh điển với Real Madrid cách đây 2 tuần (Barcelona thắng 3-0), rất nhiều chuyên gia dự đoán Ronaldinho sẽ là người kế vị của QBV 2004, Shevchenko.

Hồi tháng 9 năm nay, Ronaldinho đã được các đồng nghiệp bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2005 và tiền đạo này cũng đã giành được Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA 2004.

Tuy nhiên cũng cần phải nhắc đến 2 tiền vệ trụ người Anh Steven Gerrard và Frank Lampard. Steven Gerrard sau khi dẫn dắt một Liverpool không thực sự được đánh giá cao đến chức vô địch Champions League 2004-2005 đã trở thành ứng cử viên sáng giá. Nhưng khi mùa bóng bắt đầu, phong độ trồi sụt của Liverpool tại giải Premiership đã khiến tiền vệ này mất điểm khá nhiều.

Trong khi đó với phong độ ổn định và là một thành viên không thể thiếu trong đội hình Chelsea dù dưới triều đại HLV nào, Frand Lampard cũng xứng đáng có một danh hiệu. Nhưng so Ronaldinho với Lampard thì rõ ràng dấu ấn samba mạnh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên nếu xét về "tình" một chút thì danh hiệu năm nay xứng đáng nhất trao cho lão tướng Paolo Maldini, người sẽ giải nghệ vào năm sau. Dù có bề dày thành tích cũng như ảnh hưởng cá nhân đối với Milan và đội tuyển Ý nhưng người đội trưởng già này của AC Milan chưa bao giờ nhận được một QBV.

Một số cái tên cũng có thể có mặt trong cuộc đua này là Thierry Henry, Samuel Eto'o và Andriy Shevchenko.

KINH LUÂN (Theo AFP & Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên