12/02/2007 07:25 GMT+7

Ronaldinho tỏa sáng giúp Barca giành trọn 3 điểm

TIÊU PHONG
TIÊU PHONG

TTO - Vừa mới trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Brazil - Ronaldinho ngay lập tức đã tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Racing giúp Barcelona giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà trong trận đấu muộn của vòng 22.

gS4d2XvH.jpgPhóng to
Ronaldinho ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Barcelona. Ảnh: Reuters.
TTO - Vừa mới trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Brazil - Ronaldinho ngay lập tức đã tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Racing giúp Barcelona giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà trong trận đấu muộn của vòng 22.
0kj1R5UT.jpgPhóng toBàn thắng mở tỷ số của Ronaldinho
JwGjb0Zf.jpgBàn thắng thứ 2 của Ronaldinho

Với chiến thắng này Barcelona không chỉ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng của mình mà 3 điểm giành được trong trận đấu này cũng đã giúp thầy trò HLV Rijkaard nới rộng khoảng cách với đối thủ bám đuổi Sevilla - đội bóng đã bị Real Betis cầm chân 0-0 trong trận đấu sớm lên thành 3 điểm sau 22 vòng đấu.

Trở lại với diễn biến trên sân Nou Camp. Được thi đấu trên sân nhà và lại hơn hẳn đối thủ về đẳng cấp lẫn lực lượng, Barcelona còn được tiếp thêm sức mạnh khi đón chào sự trở lại của 3 cầu thủ trụ cột sau chấn thương: Ronaldinho, Samuel Eto'o và Lionel Messi. Dù vậy, do cả Eto'o và Messi đều đã nghỉ thi đấu quá lâu nên HLV Rijkaard vẫn chỉ dám tung mỗi Ronaldinho (nghỉ vòng trước) vào sân ngay từ đầu (Eto'o và Messi ngồi ghế dự bị), nhằm giành trọn 3 điểm trước các cầu thủ đội khách Racing.

Kết quả các trận đấu vòng 22:

Barcelona - Racing: 2-0Getafe - Valencia: 3-0Celta Vigo - Espanyol: 0-2Villarreal - Deportivo: 0-2Levante - Recreativo: 2-1Mallorca - Zaragoza: 2-1Gimnatic - Osasuna: 2-3Atletico Madrid - Athletic Bibao: 1-0

Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, Barcelona đã nhanh chóng tràn sang phần sân của Racing và buộc đối thủ phải lui về cố thủ bên phần sân nhà. Mặc dù chiếm ưu thế áp đảo trong những phút đầu nhưng do chưa đạt được phong độ cao nhất nên những pha lên bóng của Barcelona vẫn chưa đủ sức để bẻ hàng phòng ngự số đông của đội khách Racing.

Phải đến phút 21 của trận đấu, Barcelona mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau pha sút phạt hiểm hóc của của Ronaldinho. Mặc dù thủ môn Calatayud không thể bắt dính quả đá phạt của Ronaldinho nhưng may cho Racing là không có cầu thủ Barcelona nào ập vào sau tình huống này.

Vừa mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng ngay lập tức Barcelona đã bị dội gáo nước lạnh khi trọng tài cho đội khách Racing được hưởng quả 11m sau tình huống tranh chấp bóng trên không giữa Juanjo và Belletti (Juanjo bị té ngã). Tuy nhiên, do bị áp lực tâm lý khá nặng nề nên hậu vệ Garay đã không chiến thắng được thủ môn Valdes trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách Racing.

Hưng phấn sau pha cản phá của thủ môn Valdes, các cầu thủ Barcelona dồn lên tấn công quyết liệt và hàng loạt các cơ hội nguy hiểm đã được tạo ra trước cầu môn của Racing. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu khá kém cỏi, cả Saviola, Deco, Zambrotta, Ronaldinho, Iniesta... đều phải chào thua trước sự xuất sắc của thủ thành Calatayud và cột dọc khung thành.

Sau giờ nghỉ, Barcelona tiếp tục gia tăng sức ép và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Phút 51, từ pha sút phạt trước vạch 16m50, Ronaldinho đã làm nổ tung cầu trường bằng một cú cứa lòng trong chân phải tuyệt đẹp đưa bóng cắm thẳng vào góc chết khung thành khiến thủ môn Calatayud dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không còn cách nào khác là phải vào lưới nhặt bóng. Và tỷ số là 1-0 cho Barcelona.

enDK1ogs.jpgPhóng to

Thủ thành Valdes xuất sắc cản phá thành công quả 11m của Garay. Ảnh: AP

Hưng phấn sau bàn thắng, các cầu thủ Barcelona tiếp tục dồn lên và họ cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 67, từ pha đá phạt bên cánh trái của Deco, Ronaldinho trong tư thế không người kèm đã dễ dàng bật cao đánh đầu hạ thủ môn Calatayud, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.

Dẫn trước 2-0, HLV Rijkaard đã rút Saviola ra nghỉ và đưa cầu thủ mới bình phục chấn thương Messi vào sân. Và cùng với sự thay đổi này, HLV Rijkaard cũng đã chỉ đạo các học trò của mình chơi chậm lại để bảo vệ kết quả, nhưng đội khách cũng đã không có cơ hội vùng lên.

Dù không còn tấn công dồn dập như lúc đầu nhưng mỗi khi các cầu thủ Barcelona lên bóng thì sóng gió lại nổi lên trước cầu môn của Racing. Tuy nhiên, có lẽ do đã hài lòng với tỷ số 2-0, nên các cầu thủ Barcelona không còn mặn mà trong việc ghi bàn và vì thế mà thủ thành Calatayud đã không phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nào nữa.

Trong một trận đấu khác, Getafe đã gây bất ngờ lớn khi đánh bại ông lớn Valencia tới 3 bàn không gỡ.

flzQtHQG.jpgPhóng to
Thủ môn Canizares bất lực trong việc vô hiệu hóa các chân sút Getafe. Ảnh: Reuters

Ở trận đấu này, Valencia là đội thi đấu lấn lướt hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu dưới sức mình, cả Morientes, Angulo, Silva đều không một lần dứt điểm thành công các cơ hội do đồng đội tạo ra.

Trong khi đó, với một thế trận phòng ngự phản công khá bài bản, Getafe không chỉ tạo được sự chắc chắn cho khung thành thủ môn Abbondanzieri, mà những pha phản công của họ cũng đã gây được rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Valencia, và một trong số đó đã được Cotelo (phút 46), Guiza (phút 58) và Nacho (phút 80) chuyển hóa thành bàn thắng.

Với kết quả này, Valencia không chỉ bị mất vị trí thứ 3 vào tay Real Madrid (thắng Real Sociedad 2-1 trong trận đấu sớm), mà trận thua này cũng khiến họ bị đội thứ 5, Atletico Madrid (thắng Athletic Bilbao 1-0) bắt kịp về điểm số (39 điểm) và qua đó càng gặp khó khăn hơn trong cuộc đua giành suất dự Champions League vào mùa giải tới.

TIÊU PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất