14/12/2014 12:30 GMT+7

Rơi nước mắt trước câu chuyện cha con chiến sĩ hải quân

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 14-12, Lễ trao học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” đã diễn ra tại Bộ tư lệnh Vùng  4 hải quân (Cam Ranh, Khánh Hòa).

Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân và bà Vũ Thị Thu Thủy, giám đốc đối ngoại truyền thông công ty CP Đồng Tâm trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: Tiến Thành
Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân và bà Vũ Thị Thu Thủy, giám đốc đối ngoại truyền thông công ty CP Đồng Tâm trao học bổng cho các em học sinh - Ảnh: Tiến Thành

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Quân chủng hải quân, Công ty CP Đồng Tâm tổ chức. Có 64 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ hải quân và các lực lượng bảo vệ chủ quyền trên biển tại tỉnh Khánh Hòa được nhận học bổng trong đợt này. 

Vượt lên hoàn cảnh

Tại lễ trao học bổng, hầu như cả hội trường rơi nước mắt với câu chuyện của cha con trung úy Nguyễn Thế Phiệt (công tác tại Học viện Hải quân) và con gái Nguyễn Thị Hải Yến (học sinh lớp 8 Trường THCS Bùi Thị Xuân, P.Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang).

Phần giao lưu xúc động với gia đình em Nguyễn Thị Hải Yến tại lễ trao học bổng  - Ảnh: Tiến Thành
Phần giao lưu xúc động với gia đình em Nguyễn Thị Hải Yến tại lễ trao học bổng - Ảnh: Tiến Thành

Mẹ mất vì bạo bệnh gần một năm nay, Yến ngoài việc học tập còn phải vắt sổ áo quần, chăm sóc em gái mới học lớp 2 để đỡ đần cha.

“Các cháu hiếu thảo, học giỏi và rất có ý thức tự giác trong học tập, sinh hoạt. Tôi chỉ cầu mong đủ sức khỏe để chăm lo cho các con học đến nơi đến chốn” – anh Phiệt thổ lộ.

Còn Yến nghẹn ngào nói không nên lời khi được hỏi không còn mẹ thì mỗi khi có tâm sự chia sẻ với ai.

Cô nữ sinh lớp 8 cho biết ước mơ của mình là học tập giỏi để mai này thành một bác sĩ, vì “em muốn học ngành y để chữa bệnh cho mọi người, để giành lại cơ hội sống cho bệnh nhân, để không ai còn mất mẹ”.

Còn câu chuyện của chị Trần Thị Mai (đang công tác tại đơn vị ĐHC6 Lữ đoàn 954 hải quân) cùng con trai Vũ Đức Tùng (học sinh lớp 6 tại THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Cam Ranh) cũng khiến nhiều người dự khán xúc động.

Năm 2004, khi còn trong bụng mẹ, Tùng đã mồ côi cha vì ba là Vũ Đức Nam đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ ở đảo Trường Sa Lớn.

“Dù chưa lần gặp ba, nhưng em hình dung được sự dũng cảm của ba và đồng đội khi xem những tấm ảnh chụp ba đang chắc tay súng ở quần đảo Trường Sa. Em mơ ước sau này được trở thành sĩ quan hải quân, tiếp bước ba bảo vệ biển đảo của đất nước” – Tùng nói tại cuộc giao lưu.

Còn chị Mai cho hay chồng hi sinh, chị may mắn được Bộ Tư lệnh Vùng 4 hải quân nhận vào làm việc, đời sống của hai mẹ con đỡ bớt vất vả.

“Bao nhiêu tình cảm tôi dành cho chồng bây giờ dồn hết cho con trai. Tôi chỉ có ước mơ lớn nhất là đủ sức vượt qua khó khăn để chăm sóc con, để con đạt ước nguyện trở thành người lính hải quân như cha, như chú” – chị tâm sự.

64 gương mặt con hải quân và lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền trên biển được nhận học bổng hôm nay là 64 hoàn cảnh khó khăn khác nhau, nhưng các em và gia đình đã cố gắng vượt qua để trở thành hậu phương vững chắc cho những người lính biển nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đến với hải quân bằng cả trái tim

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Huỳnh Hiếu – trưởng Văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên – nhắn nhủ với các học sinh: “Giá trị học bổng không quá lớn, nhưng cái lớn ở đây chính là sự quan tâm của cộng đồng dành cho các em. Đây là một phần thưởng cho những nỗ lực vượt khó. Các em xứng đáng được nhận học bổng này và nó là niềm tự hào, nguồn động viên để các em vượt qua những thử thách mới. Mỗi khi gặp khó khăn các em hãy nghĩ về phần thưởng ngày hôm nay để tiếp tục đi tới”.

Ông Hiếu cám ơn các học sinh này vì các em đã tạo nên những câu chuyện rất đời thường, rất sinh động và góp phần tăng thêm niềm tin về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo trên những trang báo Tuổi Trẻ.

Ông Lê Xuân Thân, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (phải) và ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cho các em học sinh - Ảnh: Tiến Thành
Ông Lê Xuân Thân, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (phải) và ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cho các em học sinh - Ảnh: Tiến Thành

Đại tá Nguyễn Đức Vượng – phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân – cám ơn báo Tuổi Trẻ thời gian qua đã vận động đồng bào cả nước và các nhà tài trợ thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng và hải quân, lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền trên biển nói chung.

Ông Lê Xuân Thân, phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (phải) và ông Vũ Văn Bình, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cho các em học sinh - Ảnh: Tiến Thành

“Các đồng chí đã đến với hải quân, với Trường Sa bằng cả trái tim, ý chí và những nghĩa cử cao đẹp” – đại tá Vượng nói. 

Về học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”, đại tá Vượng nói: “Học bổng này thể hiện tình cảm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm của báo Tuổi Trẻ, của Công ty CP Đồng Tâm với cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những tình cảm đó thể hiện mối quan hệ đoàn kết keo sơn, gắn bó của báo Tuổi Trẻ, của nhà tài trợ đối với lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền trên biển trước những diễn biến phức tạp, căng thẳng, khó lường của tình hình trên khu vực biển Đông”.

Đại tá Nguyễn Đức Vượng , Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân trao hoa cho đại diện ban tổ chức chương trình: báo Tuổi Trẻ và công ty CP Đồng Tâm - Ảnh: Tiến Thành
Đại tá Nguyễn Đức Vượng , Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân trao hoa cho đại diện ban tổ chức chương trình: báo Tuổi Trẻ và công ty CP Đồng Tâm - Ảnh: Tiến Thành

Đồng Tâm tiếp tục đồng hành cùng Tuổi Trẻ vì biển đảo Tổ quốc

Tại lễ trao học bổng, bà Vũ Thị Thu Thủy – giám đốc đối ngoại và truyền thông Công ty CP Đồng Tâm – xúc động cho biết nhiều năm qua công ty đã đồng hành cùng Tuổi Trẻ thực hiện nhiều chương trình xã hội vì cộng đồng, trong đó có các chương trình “Góp đá xây Trường Sa” và nay là học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

“Học bổng này là tấm lòng của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đồng Tâm hướng về cán bộ, chiến sĩ và gia đình của lực lượng hải quân. Hi vọng học bổng giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn, cũng là góp sức làm hậu phương vững chắc cho các cán bộ chiến sĩ hải quân yên tâm làm nhiệm vụ” – bà Thủy cho biết.

Theo bà Thủy, qua hai năm hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của Tuổi Trẻ, Công ty CP Đồng Tâm đã đóng góp hơn 4 tỉ đồng và dự kiến tiếp tục kéo dài sự đóng góp này đến năm 2017 với tổng số tiền đóng góp dự kiến khoảng 20 tỉ đồng cho biển đảo quê hương.

Khánh Hòa là nơi đầu tiên được chọn để trao học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

Dự kiến ngày 28-12 tới, Tuổi Trẻ trao học bổng này tại Hải Phòng và sau đó sẽ tổ chức ở một số địa phương khác.

Tổng cộng có 333 suất học bổng “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”, mỗi suất 3 triệu đồng và quà tặng, được trao cho con cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển Đông. Toàn bộ số học bổng trị giá 1 tỉ đồng này do Công ty CP Đồng Tâm tài trợ.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên