
Rodri có màn ra mắt cùng Barca - Ảnh: Barcelona FC
Trong trận đấu này, HLV Flick để Rodri ngồi dự bị và sử dụng những cầu thủ quen thuộc như Yamal, Raphinha, Pedri, Fermin Lopez... Ngay từ những phút đầu tiên, Barca đã kiểm soát hoàn toàn thế trận với 70% thời gian giữ bóng. Họ cũng tung ra rất nhiều cú sút về phía khung thành của thủ môn Unai Simon (Athletic Club).
Nhưng phải đến phút 37, Barca mới có được bàn thắng mở tỉ số do công của Raphinha. Từ pha chọc khe rất thoáng của Pedri, Raphinha thoát xuống dẫn bóng vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi sút bóng vào lưới trống ghi bàn thắng giúp Barca dẫn trước 1-0.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Barca tiếp tục chơi áp đảo nhưng sự xuất sắc của thủ môn Unai Simon đã làm nản lòng các chân sút của Barca. Đến phút 63, HLV Flick tung Rodri vào sân thay cho Raphinha. Sau đó Barca đã có thêm bàn thắng thứ hai ở phút 82 do công của Fermin Lopez.
Bàn thắng này cũng đã kết thúc mọi hy vọng của Athletic Club vì họ gần như không thể lên bóng tấn công trước khả năng kiểm soát bóng quá tốt của hàng tiền vệ Barca. Suốt 90 phút, Athletic Club không có nổi một cú sút trúng đích nào.
Chung cuộc Barca giành chiến thắng 2-0 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 6 điểm sau hai trận. Sau màn ra mắt này, Rodri cho biết: "Tôi rất vui khi được chơi trận đầu tiên. Tôi hài lòng với chiến thắng này. Điều quan trọng đối với tôi lúc này là tìm lại nhịp độ thi đấu và hòa nhập với tập thể tuyệt vời này. Tôi cảm thấy rất tích cực".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận