
Yamal không thể giúp Barca ngược dòng - Ảnh: REUTERS
Trận bán kết lượt đi mang đến một trong những kết quả bất ngờ nhất bóng đá châu Âu mùa giải này, khi Atletico Madrid đè bẹp Barca 4 bàn không gỡ.
Dù vậy, thầy trò ông Hansi Flick không hề tỏ ra chùn chân ở trận lượt về. Barca tung ra sân hàng công mạnh nhất của họ lúc này, với bộ ba Yamal - Raphinha - Ferran Torres chơi ở vị trí cao nhất.
30 phút đầu tiên của trận đấu, Barca thực sự tạo nên một cơn "cuồng phong" ở phần sân của Atletico. Dàn siêu sao Yamal, Raphinha, Pedri liên tiếp tạo ra nhiều cơ hội với những pha rê dắt, ban bật đẹp mắt.
Đến phút 29, Barca cụ thể hóa sự vượt trội với bàn mở tỉ số của Bernal. Yamal nhận bóng bên cánh trái, đảo hướng đầy bất ngờ để loại bỏ Lookman rồi căng ngang nguy hiểm, Bernal là người có mặt kịp thời để đệm bóng ghi bàn.
Đến cuối hiệp 1, Yamal một lần nữa khởi xướng cho bàn thắng của đội nhà. Từ pha chọc khe của anh, bóng đến Pedri rồi tiền vệ nhạc trưởng của Barca bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.
Trọng tài trao quả phạt đền cho Barca, và Raphinha là người thực hiện thành công để nâng tỉ số lên 2-0. Tổng tỉ số lúc này đã là 2-4.
Trước thế tấn công dữ dội của Barca, Atletico hầu như chỉ biết tử thủ. Phút 72, Bernal ghi bàn thứ 3 cho Barca sau pha chuyền bóng tinh tế của Cancelo.
Đến lúc này, hầu như ai cũng tin Barca có thể ngược dòng thành công. Nhưng vào thời điểm then chốt, thầy trò ông Diego Simeone đã cho thấy sự khó chịu quen thuộc.
Atletico Madrid chơi phòng ngự kín kẽ trong 20 phút cuối trận, và hầu như không cho Barca thêm cơ hội ăn bàn rõ rệt nào nữa. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Barca cũng dần mỏi mệt, không còn tạo ra lối chơi giàu tính đột phá như trước đó.
Chung cuộc Barca thắng 3-0 trận lượt về, nhưng lại thua 3-4 chung cuộc. Atletico Madrid trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết Cúp Nhà vua.
Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp Bilbao - Sociedad. Lượt đi Sociedad đã thắng 1-0 trên sân khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận