07/09/2020 10:39 GMT+7

Robot mà biết nói năng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy hôm nay hội robot nhốn nháo cả lên sau khi có 2 robot bị bại lộ thổi giá, giá thấp mà nâng khống thiệt cao để ăn dày.

Vì sao nhốn nháo? Vì ai cũng lo đến lượt mình bại lộ. "Tôi lo quá", tiếng một robot nói. Robot khác đáp ngay: "Ông lo còn đỡ, còn tôi tim nhảy ra ngoài".

Có một con robot nói: Ơ hay, đâu phải robot nào cũng bị thổi lên thế đâu, như tôi đây buôn bán đúng quy trình cả.

Cả hội la ó: Thôi đừng làm bộ làm tịch nữa. Cho vô lò là biết ngay cái quy trình của ông ra sao.

Thế là cả hội bàn cách để không vô lò.

Một robot đề xuất: Hay ta trả tiền chênh lệch lại đi, không ăn dày nữa?

Cả hội phẫn nộ: Tào lao, thế chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này".

Một con khác có sáng kiến: Hay ta kiếm quốc tịch khác đi, có chuyện gì ta dọt kịp?

Cả hội bực mình: Thôi đi, không thấy chuyện đó cũng bị bại lộ rồi à, bên phú quốc kia còn đe dọa tước quốc tịch nữa kìa...

Cả hội bàn mãi không xong, chỉ còn cách chờ đợi, một ngày dài hơn thế kỷ.

Chặn thổi giá thiết bị y tế bằng cách nào? Chặn thổi giá thiết bị y tế bằng cách nào?

TTO - TS Nguyễn Việt Hùng, nguyên vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch - đầu tư, cho rằng các bệnh viện hoàn toàn có thể đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp hợp tác, liên danh, liên kết trong cung ứng thiết bị phục vụ khám chữa bệnh.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi thổi giá Robot