![]() |
Robinho - người hùng của Brazil trong chiến thắng trước Italia - Ảnh: AP |
Có thể nói đây là trận đấu giao hữu hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Ở trận đấu này, không phải Brazil mà Italia mới là đội chơi hay hơn, tấn công nhiều hơn nhưng sự thiếu may mắn và sự xuất sắc của thủ thành đang thi đấu cho Inter Milan, Julio Cesar đã ngăn không cho họ có được bàn thắng.
Trong khi đó, dù hơi lép vế hơn so với đối thủ và cũng chẳng tạo được nhiều cơ hội ngon ăn nhưng việc tận dụng cơ hội tốt hơn đã giúp Brazil dễ dàng có được 2 bàn thắng. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Brazil trước các đội bóng mạnh châu Âu (trước đó là Bồ Đào Nha), qua đó góp phần chặn đứng kỷ lục 31 trận bất bại liên tiếp của "cáo già" Marcello Lippi.
Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu. Dù rất nổi tiếng về lối chơi chắc chắn và khoa học nhưng Italia lại gây bất ngờ lớn khi quyết định chọn lối chơi tấn công (4-3-3) để đương đầu với Brazil trong trận thư hùng trên sân Emirates. Với lối chơi này, Italia đã vào cuộc rất nhanh và họ đã gây được bất ngờ cho hàng phòng ngự Brazil.
Phút thứ 4, Italia có cơ hội nguy hiểm đầu tiên và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng với pha băng xuống dứt điểm rất nhanh của hậu vệ Grosso sau quả đá phạt của Pirlo. Đáng tiếc, bàn thắng đã không được công nhận vì trọng tài cho rằng hậu vệ Grosso đã rơi vào thế việt vị.
Đây là một quyết định sai lầm bởi pha quay chậm lại cho thấy Grosso vẫn còn đứng trên hậu vệ Marcello khi Pirlo thực hiện pha đá phạt. Tuy nhiên, bóng đá là như vậy và một khi quyết định đã được đưa ra, các cầu thủ buộc phải tôn trọng nó.
Không chịu kém cạnh đối thủ, Brazil siết lại đội hình và dồn lên tấn công đáp trả. Phút 12, cơ hội cũng đã đến với Brazil và ngay lập tức họ đã có được bàn thắng với pha dứt điểm cận thành của tiền vệ Elano sau pha bật tường như đá tập giữa bộ ba: Gilberto Silva, Ronaldinho và Robinho.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Brazil tiếp tục dồn lên và họ chẳng mất nhiều thời gian để có được bàn thắng thứ 2. Phút 26, xuất phát từ pha mất bóng ngay trước vòng 16m50 của Pirlo, Robinho cướp được dùng kỹ thật vượt qua 2 hậu vệ Italia trước khi dứt điểm hạ thủ môn Buffon nhân đôi cách biệt cho Brazil.
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Brazil sau chiến thắng trước Italia - Ảnh: AP |
Dẫn trước 2-0, Brazil đã chủ động lui về phòng ngự và nhường thế trận lại cho Italia. Dù nắm được thế trận nhưng chỉ đến khi HLV Lippi thực hiện những thay đổi (hiệp 2), lối chơi của Italia mới trở nên khởi sắc hơn và từ đó các cơ hội nguy hiểm cũng được tạo ra nhiều hơn.
Phút 65, Italia một lần nữa lại đưa được bóng vào lưới Brazil với pha dứt điểm cận thành của sát thủ mới vào sân Luca Toni, nhưng một lần nữa bàn thắng vẫn không được công nhận vì trọng tài cho rằng Toni đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn Julio Cesar.
Phút 82, ưu thế lấn lướt lại mang về cho Italia một cơ hội nữa nhưng đáng tiếc Luca Toni không tận dụng được khi dứt điểm ngay vào người thủ thành Julio Cesar từ cự ly 5m sau đường căng ngang rất đẹp bên cánh phải của Zambrotta.
Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, thầy trò HLV Lippi đành chấp nhận rời sân tay trắng, chấm dứt khát vọng lập kỷ lục mới với 32 trận bất bại liên tiếp.
Đội hình thi đấu:
Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan (Thiago Silva 77'), Marcelo, Silva (Josue 88'), Melo, Elano (Daniel Alves 69'), Ronaldinho, Robinho (Julio Baptista 88'); Adriano (Pato 80').
Italia: Buffon, Zambrotta, Legrottaglie, Cannavaro, Grosso, Pirlo (Dossena 74'), De Rossi (Aquilani 58'), Montolivo (Camoranesi 46') - Di Natale (Perrotta 46'), Pepe (Toni 46'), Gilardino (Rossi 46').
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận