Phóng to |
| Nỗi thất vọng của Riise sau pha đốt lưới nhà - Ảnh: Reuters |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tuy cả hai đội đều tích cực tấn công để tìm bàn thắng nhưng suốt hiệp 1 Chelsea chỉ tạo ra được một cơ hội nguy hiểm thật sự ở phút 21 khi Joe Cole đối mặt thủ môn Jose Reina (Liverpool). Tuy nhiên, cú bay người bắt vôlê của Joe Cole lại quá nhẹ nên không đủ lực để đánh bại Reina.
Ngược lại, chủ nhà Liverpool với sự năng động của tiền đạo Dirk Kuyt nhiều lần đe dọa cầu môn của Chelsea. Phút 31, tiền đạo Fernando Torres bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với thủ môn Petr Cech (Chelsea).
Phút 43, tiền đạo Dirk Kuyt lại đối mặt với Petr Cech và cú vôlê của chân sút người Hà Lan này đã đưa bóng đi qua giữa hai chân Petr Cech...1-0 cho Liverpool. Người có lỗi lớn nhất trong bàn thua này của Chelsea là tiền vệ Frank Lampard khi anh để mất bóng trước vạch 16,50m của Chelsea.
Bàn mở tỉ số của Kuyt đã tạo điều kiện cho Liverpool phát huy tối đa lối chơi sở trường phòng ngự - phản công trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai. Hàng hậu vệ với sự xuất sắc của bộ đôi Jamie Carragher và Martin Skrtel đã vô hiệu quá toàn bộ các ngòi nổ của Chelsea như Drogba, Malouda, Joe Cole... Trên hàng tấn công, Liverpool cũng tạo được một số cơ hội nguy hiểm nhưng lần lượt Gerrard, Kuyt và Torres đều không tận dụng thành công.
Trong thế trận đó, ai cũng nghĩ Chelsea sẽ rời sân Anfield với hai bàn tay trắng. Nhưng đúng vào những giây cuối cùng của trận đấu, tiền vệ John Arne Riise (Liverpool) đã "biếu không" cho Chelsea bàn gỡ hòa. Bắt nguồn từ quả tạt bên cánh trái của Salomon Kalou, bóng đi cắt ngang mặt khung thành của Liverpool ở tầm thấp. Trong tình huống này, thay vì dùng chân phá bóng, Riise lại có cách xử lý lạ lùng là khom người sát đất để đánh đầu... tung lưới Jose Reina cân bằng tỉ số 1-1 cho Chelsea.
Vài giờ sau khi trận đấu kết thúc, các tờ báo Anh như Daily Mail, International Herald Tribune, Daily Star, The Times... đã cùng gọi Arne Riise là "tội đồ” của Liverpool. Bởi với kết quả trên, ở trận lượt về, Chelsea chỉ cần một trận hòa 0-0 trên sân nhà Stamford Bridge là giành quyền vào thi đấu trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB.
Trong khi đó, HLV Rafael Benitez của Liverpool đã trút tất cả sự giận dữ lên đầu trọng tài chính Konrad Plautz: "Thật khó hiểu khi trận đấu diễn ra đến 94 hay 95 phút. Tôi thật sự thất vọng về cách hành xử của trọng tài Plautz khi các quyết định của ông ta luôn chống lại chúng tôi. Tuy nhiên Liverpool vẫn đủ tự tin khi làm khách tại Stamford Bridge ở trận lượt về".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận