17/07/2007 22:09 GMT+7

Real và "thương vụ Kaka": Thôi đừng chiêm bao!!!

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - 50 triệu euro và Emerson - đó là cái giá mà đội bóng hoàng gia Real Madrid sẵn sàng bỏ ra để có được tiền vệ Ricardo Kaka của đuơng kim vô địch Champions League, câu lạc bộ AC Milan. Nhưng họ chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết của ngài chủ tịch Berlusconi.

ewphllkk.jpgPhóng to
Kaka trong màu áo AC Milan - Ảnh AFP
TTO - 50 triệu euro và Emerson - đó là cái giá mà đội bóng hoàng gia Real Madrid sẵn sàng bỏ ra để có được tiền vệ Ricardo Kaka của đuơng kim vô địch Champions League, câu lạc bộ AC Milan. Nhưng họ chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết của ngài chủ tịch Berlusconi.

Ngay trong chiến dịch tranh cử chức chủ tịch của Real Madrid, ngài Calderon đã tuyên bố một cách “hoành tráng” rằng ông sẽ đưa về sân Bernabeu một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới. Và cầu thủ mà ông lựa chọn đầu tiên trong danh sách đó là Kaka, người khi đó đã khẳng định tài năng của mình tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, Serie A.

Calderon không hề lừa dối người hâm mộ Real vì ông đã làm đủ mọi cách để Kaka chia tay mầu áo đỏ đen.

Đầu tiên là ông tìm cách cám dỗ ngài chủ tịch Silvio Berlusconi và ban lãnh đạo Milan bằng một khoản tiền khổng lồ. Ban đầu là 30 triệu Euro, nhưng sau đó con số này nhanh chóng tăng lên, tỷ lệ thuận với những gì mà Kaka cống hiến cho “một nửa của thành Milan”.

Đã có lúc, ngài Calderon tuyên bố sẵn sàng chi ra đến 80 triệu Euro, phá vỡ tất cả những kỷ lục về phí chuyển nhượng của câu lạc bộ cũng như của thế giới, nhưng thông điệp của Berlusconi cũng rất rõ ràng “Kaka là vô giá!”.

Thất bại trong việc dùng tiền để lung lay ban lãnh đạo Milan, ông chủ của Real chuyển hướng sang dùng chính các ngôi sao của mình để trao đổi với Kaka. Đã có không ít những ngôi sao của “kền kền trắng” đã được đặt lên bàn đàm phán, cho dù đó là nhà vô địch thế giới Cannavaro, cựu đội trưởng của Brazil Emerson hay những ngôi sao đang lên như Diarra và Robinho.

Đây là một nước cờ khôn ngoan của ngài Calderon bởi Milan đang rất cần những cầu thủ tài năng để bổ sung cho dàn cầu thủ “già nua” của mình. Trong giai đoạn giữa của mùa bóng vừa qua, có những lúc Milan phải ra sân với hàng phòng ngự có độ tuổi trung bình lên đến 33 tuổi, còn hàng công lại có “những khoảng lặng đáng sợ”. Điều này khiến cho việc bổ sung cầu thủ được coi là ưu tiên số một của Milan, đặc biệt là những mục tiêu bấy lâu nay của họ như Cannavaro cho hàng thủ và Ronaldo cho hàng tiền đạo.

Ông chủ của Real hiểu rằng Milan không thể "nhả" Kaka ra chỉ với một vài cầu thủ đã xế chiều, vì thế ông đã gửi đến Milan một lời đề nghị hấp dẫn với Robinho, Diarra và Cannavaro để đổi lấy Kaka.

Khi ban lãnh đạo Milan vẫn không chịu “bật đèn xanh”, thì đến lượt "gã béo" được Calderon đẩy lên bàn đàm phán. Nhưng Milan đã giải quyết vấn đề theo một cách khác: Họ bỏ tiền ra mua đứt Ronaldo, còn khi Real tiếp cận “Ricky” một cách lén lút thì Galliani thẳng tay cắt đứt cuộc chuyển nhượng của Emerson - cho dù anh này tưởng như đã là người của Milan.

Trước những phản ứng quyết liệt và dứt khoát từ ban lãnh đạo của các Rossoneri, Real quyết định chuyển hướng tấn công sang phía Kaka. Ban đầu là những lời mời chào hấp dẫn về mức lương, thưởng mà Kaka có thể nhận được tại sân Bernabeu. Những con số gần đây nhất mà “Galaticos” đưa ra cho ông Bosco Leite, cha và cũng là người đại diện của Kaka đã lên tới 13 triệu euro.

Quả thật khoản tiền này có thể làm lay động bất cứ ai, nhất là khi so sánh với con số 5 triệu euro mà Kaka đang được nhận tại Milan. Và dù có ký hợp đồng mới thì Kaka cũng chỉ nhận được 5.5 triệu euro. Nhưng tình yêu anh dành cho mầu áo Đỏ đen còn quan trọng hơn là tiền bạc. Do đó, Kaka đã khẳng định sẽ ký một hợp đồng mới với Milan sau kỳ nghỉ hè.

Ngoài tiền bạc, Real cũng cố sử dụng tình bạn của Robinho để lôi kéo “thiên thần”. Robinho đã không ít lần tuyên bố muốn được thi đấu trong cùng mầu áo trắng với Kaka và anh cũng từng “nói nhỏ” với báo giới rằng Kaka cũng có một ước muốn tương tự. Nhưng rồi Robinho cũng đành chịu thất bại khi tuyên bố trong khi thi đấu cho “Selecao” tại Copa America 2007 rằng Kaka đã khẳng định mình là người của Milan trong mùa bóng tới.

Không thể lay chuyển bất cứ ai ở “phía bên kia”, Real và Calderon bắt đầu “chơi xấu” khi tìm cách phá hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa Kaka và Milan. Vũ khí của họ lần này là báo chí với tờ tin nhanh AS, một tờ báo nổi tiếng của Tây Ban Nha và khá thân với câu lạc bộ thành Madrid.

Cách thức mà AS sử dụng cũng “xấu chơi” không kém khi tung ra hàng loạt những thông tin không có thật về Kaka. Đầu tiên là bức ảnh Kaka đang ăn mừng Real đoạt chức vô địch La Liga mà sau đó được Milan khẳng định là ảnh ghép. Sau đó AS lại “sáng tác” ra một cuộc gặp gỡ giữa Kaka và ngài chủ tịch Silvio Berlusconi trong đó Kaka yêu cầu được ra đi đến Real Madrid. Lần này thì Milan tuyên bố rằng họ không thèm quan tâm đến những gì AS đã “bịa” ra, cũng như khẳng định Kaka sẽ ở lại sân SanSiro mùa bóng tới bằng bất cứ giá nào.

Đến lúc này thì có vẻ như ngài Calderon đã “hết phép”. Mọi “chiêu” ông ta tung ra đều không hề đạt được kết quả như mong muốn. Hơn nữa, cách thức mà ông ta và Real đối xử với các công thần như Capello (bị sa thải một cách thẳng tay dù đã đem về cho Real chức vô địch La Liga đầu tiên sau 4 năm) hay Ronaldo (đã bị Calderon chỉ trích không thương tiếc sau khi rời sân Bernabeu) là một bài học đắt giá cho Kaka khi anh quyết định có rời bỏ đại gia đình Milan của mình hay không.

Có vẻ như ngài chủ tịch của Real đã nhận ra rằng mình đang đi vào ngõ cụt: Chính Kaka tuyên bố sẽ đặt Milan lên hàng đầu, cũng như sẽ ký hợp đồng mới với câu lạc bộ sau kỳ nghỉ hè. hàng loạt các nhân vật được ông Calderon “nhờ vả” để thuyết phục “thiên thần” rời bỏ sân SanSiro cũng đã “giơ tay hàng”.

Calderon đã phải thừa nhận trước báo chí rằng sẽ chỉ có một phép mầu mới có thể đưa Kaka rời khỏi Milan trong thời điểm này, nhưng ông vẫn cố nuôi một chút hy vọng khi tuyên bố mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.

Nhưng có một câu nói rất phù hợp dành cho Calderon vào lúc này: “Thôi đừng chiêm bao!”.

HOÀNG TÙNG

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên