21/09/2010 06:18 GMT+7

Real thắng nhiều, Mourinho vẫn bị chê

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Real Madrid (R.M) vẫn bất bại kể từ đầu giải, nhưng lối chơi quá thực dụng của đội bóng này khiến HLV Jose Mourinho trở thành tâm điểm chỉ trích trước trận tiếp Espanyol tại Bernabeu rạng sáng 22-9 (giờ VN).

WrnAcQdh.jpgPhóng to
Mourinho đang gánh chịu áp lực nặng nề dù R.M vẫn bất bại dưới thời ông - Ảnh: Reuters

CĐV R.M có vẻ thích cái đẹp hơn là những trận thắng. Bằng chứng là từ đầu mùa đến nay R.M đã giành hai trận thắng, một trận hòa ở Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) và một trận thắng ở Champions League, nhưng người hâm mộ của “kền kền trắng” vẫn không hài lòng.

Trong chiến thắng 2-1 trên sân Real Sociedad ở vòng 3 La Liga cuối tuần qua, CĐV R.M đã ném chai nước xuống sân như một thái độ bày tỏ sự thất vọng về lối chơi “thiếu lửa” của đội bóng này.

Ông Mourinho dĩ nhiên nhìn thấy hình ảnh không vui này và hiểu được tâm trạng thất vọng của những người hâm mộ R.M bỏ tiền và công sức đến sân Sociedad ủng hộ đội nhà. Ông thừa nhận Sociedad chơi hay hơn R.M: “Một kết quả hòa sẽ công bằng hơn”.

HLV người Bồ Đào Nha lý giải R.M đá dở vì họ phải chơi với mật độ quá dày: “Chúng tôi mới chơi bóng ở đấu trường Champions League đêm thứ tư thì đến đêm thứ bảy lại phải ra sân ở La Liga. Lẽ ra ban tổ chức La Liga nên sắp xếp để chúng tôi đấu vào đêm chủ nhật. Tại sao trận Hercules - Valencia (Valencia cũng dự Giải Champions League) lại không diễn ra vào đêm thứ bảy?”.

Trong cuộc họp báo sau trận gặp Sociedad, HLV Mourinho còn bực tức chuyện lãnh đạo đội R.M không cho phép ông tạm thời dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha (hiện tại đội tuyển này không có HLV sau khi ông Carlos Queiroz bị sa thải) ở hai trận gặp Đan Mạch và Iceland tháng 10 tới trong khuôn khổ vòng loại Euro 2012.

Ông Mourinho nói với AFP: “Trong thời gian diễn ra các trận vòng loại Euro 2012 vào tháng 10, tôi có chín ngày nghỉ ở Madrid. Tôi không có việc gì làm cả, vậy mà không hiểu sao lãnh đạo R.M lại không để tôi giúp đỡ đội tuyển quê nhà...”.

Giám đốc thể thao đội R.M Jorge Valdano cho biết đích thân chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha đã gọi điện cho chủ tịch đội R.M Florentino Perez để xin cho Mourinho trở về nước huấn luyện đội tuyển nhưng ông Perez từ chối.

Rạng sáng mai R.M sẽ tiếp Espanyol trên sân nhà Bernabeu ở vòng 4 La Liga. Thắng là chuyện bắt buộc đối với Mourinho và tập thể R.M, nhưng CĐV R.M còn yêu cầu đội nhà phải thắng đẹp. Ở vòng 2 La Liga gặp Osasuna tại Bernabeu, R.M cũng thắng 1-0. Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với hình ảnh CĐV R.M huýt sáo, la ó chế giễu HLV Mourinho vì R.M chơi quá dở.

Áp lực vì thế đang đè nặng lên Mourinho. Ai cũng biết đội bóng nào do ông Mourinho dẫn dắt muốn thắng là chuyện có thể dễ như trở bàn tay, nhưng thắng đẹp lại là chuyện khó khăn vô cùng!

Lịch thi đấu giải vô địch các quốc gia châu Âu rạng sáng 22-9 (giờ VN)

* Vòng 4 La Liga: Athletic Bilbao - Mallorca (1g), Osasuna - Sociedad (1g), R.M - Espanyol (3g).

* Vòng 5 Giải vô địch quốc gia Đức: Mainz - Koln (1g), Hannover - Bremen (1g), Hoffenheim - Bayern Munich (1g).

* Tại nước Anh sẽ diễn ra các trận đấu vòng 3 League Cup. Đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng lớn đang chơi ở Giải ngoại hạng Tottenham - Arsenal (THTT trên VTC3 lúc 1g45 ngày 22-9). Arsenal đang có phong độ tốt nhưng HLV Wenger sẽ đưa ra sân nhiều cầu thủ trẻ.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất