23/12/2010 07:22 GMT+7

Real "nã" tám bàn vào lưới Levante

NHẬT ANH (Theo Reuters, AP)
NHẬT ANH (Theo Reuters, AP)

TTO - Hai hat-trick của Benzema và Ronaldo đã giúp Real có trận thắng đậm nhất kể từ đầu mùa khi hạ Levante 8-0 trong trận đấu thuộc vòng 16 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha (Copa Del Rey) diễn ra lúc 4g ngày 23-12 (giờ Việt Nam).

GEqoRn2C.jpgPhóng to
Real đã có chiến thắng đậm nhất kể từ đầu mùa-Ảnh: Getty.

Tiền đạo người Pháp “mở hàng” cho chiến thắng hoành tráng của Real bằng pha đi bóng qua thủ thành Gustavo Munua ở phút thứ 6. Mesut Oezil nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà, cũng bằng một qua đi bóng qua Gustavo Munua.

Levante nản chí hoàn toàn sau khi Ronaldo ghi bàn thắng thứ ba. Lần lượt Benzema, Ronaldo ghi thêm 2 bàn nữa để cùng hoàn tất cú hat-trick. Bàn cuối cùng của Real do cầu thủ trẻ Pedro Leon ghi ở phút thứ 90.

Chiến thắng đậm giúp Real an tâm cho một suất ở tứ kết dù chưa đá trận lượt về. Ronaldo cũng lập thành tích ghi 25 bàn qua 24 trận cho Real. Ba bàn thắng cũng giúp Benzema cảm thấy tự tin hơn, khi anh đang “đóng thế” cho Higuain nghỉ dưỡng thương.

Trong loạt trận diễn ra vào lúc 2g, đáng chú ý là CLB Sevilla đã đánh bại Malaga 5-3. Chiến thắng không chỉ giúp Sevilla có lợi thế lớn ở lượt về mà còn níu giữ lại chiếc ghế của HLV Manzano đang rất lung lay.

Alejandro Alfaro giúp Sevilla dẫn trước ở phút 11 nhưng Koffi Romaric mới là cầu thủ chơi hay nhất trận với 2 bàn thắng. Các bàn còn lại do Alvaro Negredo, Frederic Kanoute và Diego Capel. Ba bàn của Malaga do công của Qwusu-Abeye và Rondon (2 bàn).

Tiền vệ người Bồ Đào Nha Simao Sabrosa ghi bàn duy nhất từ chấm 11m giúp Atletico Madrid có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Espanyol. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi có 2 cầu thủ bị đuổi là Jose Antonio Reyes bên phía Atletico Madrid và Victor Ruiz của Espanyol.

Kết quả các trận còn lại: Almeria-Mallorca: 4-3; Betis-Getafe: 1-2. Các trận lượt về sẽ diễn ra ngày 4 và 5-1-2011.

*Ở cúp nước Đức, CLB Bayern Munich cũng có chiến thắng đậm 6-3 trước VfB Stuttgart để lọt vào tứ kết. Tiền đạo Miroslav Klose ghi 2 bàn, Andreas Ottl, Mario Gomez, Thomas Mueller và Franck Ribery ghi 4 bàn còn lại.

Cuối trận, VfB Stuttgart chỉ còn 9 cầu thủ do Khalid Boulahrouz và Delpierre bị đuổi khỏi sân.

Các trận còn lại: VfL Wolfsburg- Energie CottbusL 1-3; Cologne- Duisburg: 1-2, Alemannia Aachen-Eintracht Frankfurt: 0-0 (Aachen thắng nhờ đá phạt đền).

y6dLjksF.jpgPhóng to
Số phận HLV Steve McLaren như chỉ mành treo chuông sau khi Wolfsburg lại thua-Ảnh: Getty.

Ở tứ kết, đội đang giữ cúp là Bayern Munich sẽ gặp đội hạng 2 Alemannia Aachen, Hoffenheim chạm trán Energie Cottbus.

NHẬT ANH (Theo Reuters, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất