30/04/2014 23:01 GMT+7

Real Madrid hơn Bayern cả “cái đầu”

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TT - Chỉ cần 34 phút, Real Madrid (R.M) đã biến Bayern Munich (B.M) trở thành nhà cựu vô địch của Champions League trong chiến thắng 4-0 ở trận đấu diễn ra rạng sáng 30-4 (giờ VN).

Kết quả trận đấu thật sự là một cú sốc lớn với những CĐV của “hùm xám”, thậm chí là cả CĐV R.M.

Nhưng cái cách mà thầy trò HLV Pep Guardiola thúc thủ trước R.M của HLV Carlo Ancelotti thật sự không khiến ai phải ngạc nhiên.

Chỉ trong 20 phút đầu trận, R.M đã dập tắt mọi hi vọng của đội bóng nước Đức bằng một đòn đánh quen thuộc mà họ từng ám ảnh HLV Pep Guardiola thời ông còn dẫn dắt Barcelona, đó là khả năng tấn công bằng đầu trong những tình huống cố định.

So với trận lượt đi, HLV Guardiola có một số thay đổi trong đội hình ra sân như: trả đội trưởng Philipp Lahm về vị trí hậu vệ phải, để Thomas Muller đá vị trí tiền vệ công sau lưng Mario Mandzukic. Nhưng đó chỉ đơn thuần là những thay đổi trên sơ đồ cầu thủ, còn về mặt chiến thuật thi đấu, B.M thật sự không có đổi mới gì so với trận lượt đi.

Các cầu thủ B.M vẫn chủ động cầm bóng, đan bóng liên tục nhưng không tạo ra được một đột phá nào trong cách triển khai tấn công. Điều này càng khiến R.M chủ động hơn với lối chơi phòng ngự phản công và cũng như trận lượt đi, khả năng phản công sắc sảo giúp các học trò của HLV Ancelotti mới là những người đầu tiên tạo ra các cơ hội ăn bàn.

Ngay phút thứ 9, R.M lẽ ra đã có thể mở tỉ số nếu Gareth Bale sắc sảo hơn trong tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm địa khi thủ thành Manuel Neuer băng ra quá vội vàng. Nhưng họ cũng không cần phải chờ đợi lâu. Phút 16, từ một tình huống đá phạt góc của Luka Modric, trung vệ Sergio Ramos bật cao đánh đầu hạ thủ thành Neuer mở tỉ số cho R.M. Trong bàn thua này, các hậu vệ B.M đã mắc lỗi nặng khi quá tập trung vào Cristiano Ronaldo mà bỏ qua Ramos.

Bàn thua bất ngờ khiến các cầu thủ B.M lâm vào trạng thái hoảng loạn và thay vì áp đặt lại thế trận, họ nhận thêm một bàn thua nữa theo kịch bản tương tự. Phút 20, từ một quả đá phạt của Angel Di Maria, bóng sượt qua đầu trung vệ Pepe để Ramos một lần nữa băng vào đánh đầu tung lưới B.M, nhân đôi cách biệt cho R.M.

Đến lúc này B.M thật sự vỡ trận. Dù vẫn chủ động cầm bóng nhưng hàng phòng ngự B.M hoàn toàn bị mở toang khi hứng chịu những pha phản công thần tốc của R.M. Và đến phút 34, Gareth Bale có pha tăng tốc xộc thẳng từ giữa sân đến trước vòng cấm địa B.M rồi căng ngang cho Ronaldo dễ dàng đệm bóng vào lưới, 3-0. Kể từ lúc này, thế cục trận đấu đã được an bài và các cầu thủ B.M chỉ biết nỗ lực vô vọng trước hàng phòng ngự vững chắc của đội khách R.M. Ngay trước khi trận đấu kết thúc, Ronaldo có bàn thắng thứ hai trong trận với một pha đá phạt chìm khôn khéo ấn định thắng lợi 4-0 cho R.M.

Có thể nói chính khả năng đánh đầu cực tốt của Sergio Ramos đã tạo tiền đề cho R.M hủy diệt B.M. Nhưng bên cạnh đó cần phải thừa nhận trong trận đấu này, HLV Guardiola đã thua kém người đồng nghiệp lão làng Ancelotti hẳn “một cái đầu”. Quá quen thuộc với khả năng chơi bóng bổng cực tốt của các hậu vệ R.M từ thời còn dẫn dắt Barca, ông Guardiola lại để các học trò phạm phải sai lầm trong việc kèm cặp đối thủ ở các tình huống cố định và bên cạnh đó là sự khô cứng về mặt chiến thuật.

Sau trận đấu, HLV Guardiola đã lên tiếng nhận lỗi về phần mình. Trang UEFA.com dẫn lời ông Guardiola: “Trận thua là trách nhiệm của tôi. Tôi đã phạm sai lầm. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục bước tới. B.M là đội bóng lớn và tôi sẽ vực dậy tinh thần của các cầu thủ”.

Trong khi đó, HLV Ancelotti đã tỏ rõ tài năng của mình khi ông xây dựng nên một R.M mạnh mẽ với lối chơi giàu tính tập thể chứ không chỉ biết dựa vào những cá nhân xuất sắc. Pha chuyền bóng đồng đội của Bale cho Ronaldo trong bàn thắng thứ ba của R.M là minh chứng cho điều đó.

[box]Ronaldo lập kỷ lục

Với hai bàn thắng vào lưới B.M, Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở Champions League do Lionel Messi và cựu danh thủ Jose Altafini thiết lập (cùng 14 bàn). Tổng số bàn thắng Ronaldo ghi được đến thời điểm hiện tại ở Champions League mùa giải này là 16 bàn.[/box]

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên