![]() |
Nhóc chuột Remy trong phim |
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Chẳng ai có thể nhảy vào giấc mơ của em để bắt em phải từ bỏ ước mơ của mình. Em có một ước mơ và em sẽ đi đến tận cùng, dù em chỉ là một chú chuột nhỏ.Hẳn nhiên, chuột thì không thể nấu ăn nên Remy cần đến một người có thể đồng hành cùng mình. Nhờ loạn lạc, anh chàng Linguini mới có cơ hội xuất hiện để giúp Remy. Hẳn nhiên, chuột dẫu có một khả năng nhạy cảm tuyệt vời với mùi vị và khả năng nấu ăn đặc biệt thì cũng phải học hỏi mới có thể nấu được chứ. Và thế là đầu bếp tài danh Auguste Gusteau đã sẵn sàng có mặt để dạy cho cậu những “tuyệt chiêu”.
Hành trình Remy khẳng định mình cũng là hành trình cậu trưởng thành. Cậu nhóc đã học được những bài học về tình bạn, về sự nỗ lực hết mình trong đời sống, về niềm tin bất di bất dịch rằng mình có thể làm được điều gì đó dù trong mắt người khác, cái điều gì đó là không tưởng. Xem Ratatouille, có lẽ không ít khán giả sẽ thêm lòng tự tin cho mình và củng cố quyết tâm đi tiếp đến tận cùng con đường mình đã chọn.
Dẫu rằng ngay cả những người thân yêu nhất của mình cũng chẳng hiểu và chia sẻ. Dẫu rằng cả “thiên hạ” dè bỉu và hoài nghi. Vui nhộn nhưng sâu lắng, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc hơn là một câu chuyện hoạt hình Ratatouille chứng minh rằng ngay cả trong một bộ phim thuộc thể loại phim dành cho trẻ em cũng có thể mang trong nó những giá trị suy ngẫm lớn lao.
Được xem là phim hay nhất trong mùa hè năm 2007 của điện ảnh khu vực Bắc Mỹ với hàng tá lời khen từ mọi phía, Ratatouille đang tiến gần đến việc sở hữu một đề cử giải Oscar cho hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất trong năm. Cũng như Happy Feet, Finding Nemo, Cars... Ratatouille mang đến cho khán giả một không gian tuyệt đẹp của lòng tin vào nghị lực cũng như những tình cảm đẹp giữa con người với nhau trong lòng một xã hội có quá nhiều hoài nghi.
MAI VI
-----------------
(*) Đang chiếu tại cụm rạp Megastar Cineplex Hùng Vương, quận 5, TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận