07/11/2014 07:40 GMT+7

​Ráng chịu một mình!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông anh vốn là người nhiều chuyện, việc gì cũng có thể “tám” được hết. Vậy mà có câu chuyện hổng thấy ông bàn đến, có vẻ như muốn né đi. Thì chuyện “hối lộ tình dục” đó!

- Với tui, những chuyện liên quan đến hối lộ đều rất nhạy cảm, tế nhị. Chuyện “hối lộ tình dục” còn đặc biệt... tế nhị hơn. “Tám” mấy vụ này rất dễ bị... mệt, chả dại!

- Ý ông anh ngại bàn mấy chuyện này vì rất dễ bị người này buồn, người kia trách khi cho rằng đã nói xa, nói gần đến họ. Nhưng chuyện “hối lộ tình dục” còn rất mới, mới chỉ đưa ra bàn thôi, xem ra rất khó phát hiện. Đâu có gì phải ngại?

- Thôi đi, đừng có dụ tui vào “tám” đề tài nhạy cảm này nghe! Mấy vụ hối lộ tiền bạc nếu bị phát hiện thì pháp luật xử, còn hối lộ tình dục mà lỡ lòi ra ngoài pháp luật còn thêm xử lý từ các bà. Chính điều này mới làm chuyện này thêm nhạy cảm, tế nhị, hiểu chưa?

- À ra vậy. Chà xem ra câu chuyện “hối lộ tình dục” làm khối ông rùng mình ớn lạnh. Tui nghĩ chắc mấy bữa nay nhiều ông cũng đã bị các bà cảnh báo: ”Nhận đôla lỡ có vào tù, vợ còn thăm nuôi.

Còn nhận cái ”ấy” thì ráng chịu một mình! Nhớ đấy!”. Đó là chưa kể còn mấy chiêu ”xử lý nội bộ” của các bà cũng rất đáng... nể sợ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên