02/05/2018 16:20 GMT+7

Rác thải, rác người

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Sau hai ngày nghỉ lễ đã đời, mấy khu du lịch cũng... ăn một lượng rác đã đời.

Rác thải, rác người - Ảnh 1.

Rác từ đồng bằng lên núi, từ nông thôn về thành thị, từ đất liền ra ngoài đảo. Tội nhứt là mấy con suối và những hòn đảo. 

Càng hoang sơ thì càng nhiều rác. Kỳ khôi là cái cảnh ngồi chồm hổm trên rác thưởng thức dòng ánh sáng pháo hoa lung linh. Xong rùi phủi mông đứng lên để lại một trời mênh mông rác.

Mà đâu chỉ ngày lễ. Đi trên đường, thấy người ta mở cửa xe hơi, ném toạch vỏ nước suối. Ông bố chở con, phì phèo thuốc lá rùi hiên ngang vứt ra đường. Chưa kể nhiều ông bà còn vừa chạy xe vừa phun toèn toẹt. Ôi khổ!

Có rác thì dọn, nhoáng là hết ngay. Nhưng cái kiểu hành xử rác thì không đơn giản vậy. Rác thải dọn thì dễ. Rác người dọn mới khó.

Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau mưa lớn

TTO - Cơn mưa lớn đêm 29-4 cuốn theo lượng lớn rác sinh hoạt và nước thải đổ ra các bãi biển Đà Nẵng khiến khách tắm biển lo ngại.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên