15/03/2004 08:43 GMT+7

"Ra tranh cử lần này, tôi chú ý đến việc cải cách hành chính"

ĐẶNG ĐẠI thực hiện
ĐẶNG ĐẠI thực hiện

TT - Ông Vũ Văn Minh - tổng giám đốc Giày Việt (Vina Giày) - là số ít những người ứng cử HĐND liên tục ba khóa. Ông là đại biểu HĐND TP.HCM từ khi 32 tuổi. Càng về những kỳ họp sau, tiếng nói đại diện cho người dân của ông Minh càng “trưởng thành”. Cùng với số ít đại biểu khác trong những kỳ họp gần đây, tiếng nói chất vấn của ông được người dân chú ý.

qBZx5pcR.jpgPhóng to
TT - Ông Vũ Văn Minh - tổng giám đốc Giày Việt (Vina Giày) - là số ít những người ứng cử HĐND liên tục ba khóa. Ông là đại biểu HĐND TP.HCM từ khi 32 tuổi. Càng về những kỳ họp sau, tiếng nói đại diện cho người dân của ông Minh càng “trưởng thành”. Cùng với số ít đại biểu khác trong những kỳ họp gần đây, tiếng nói chất vấn của ông được người dân chú ý.

Ông bộc bạch:

- Có người ái ngại cho tôi, bảo rằng “tự ứng cử” chỉ là lót đường cho các “quan”. Tôi thì nghĩ rằng: mình lượng sức, thấy có thể làm được việc gì đó cho cái chung thì ra ứng cử, còn không thì thôi. Không phải lần này mà ở cả hai nhiệm kỳ HĐND trước tôi đã tự ứng cử và đắc cử. Lúc đó (năm 1992) tôi là đại biểu HĐND TP trẻ tuổi nhất. Hồi đầu tôi cũng được động viên ra ứng cử. Nhưng không phải vì “cơ cấu”, càng không phải “lót đường”.

Việc tự ứng cử trong đời sống cũng là một việc bình thường, khi một cá nhân thấy mình phải có trách nhiệm với cộng đồng, với những bức xúc bề bộn trong cuộc sống hằng ngày... Lần này cũng vậy, tôi cũng lại tự ứng cử để làm tiếp những việc mình đang làm, và làm tốt hơn các nhiệm kỳ trước nữa.

Hai nhiệm kỳ qua, tôi và tổ HĐND quận 8 đã làm việc có trách nhiệm, phần nào đại diện được tiếng nói chung của bà con. Bộ mặt quận 8 giờ đây đổi khác có phần đóng góp nhỏ của tổ đại biểu HĐND: cầu, đường, trường học, trạm y tế... được nâng cấp, xây mới nhiều; ô nhiễm giảm bớt và đặc biệt nhiều nơi đã có nước sạch để dùng.

* Kỳ họp HĐND TP vừa rồi, ông là người kịch liệt phản đối việc tăng giá nước. Vì sao vậy?

- Tôi không chấp nhận cách làm ăn mà cứ hễ thấy thiếu tiền đầu tư, than lỗ là lại tăng giá. Không thể như vậy được. Phải thay đổi cách làm, cách điều hành. Không thể tưởng tượng được việc để nước thất thoát tới 35% (khoảng 350.000m3) trong số gần 1 triệu m3 mỗi ngày và bắt người dân trả tiền cho phần quản lý yếu kém đó. Một doanh nghiệp làm ra 100 sản phẩm/ngày, hư hao hết 35 cái và bắt khách hàng phải chịu chi phí hư hao đó (!).

Vô lý quá! Nước đụng tới đời sống bà con hằng ngày. Đồng lương, thu nhập của đa số người dân chưa cao mà hết nước rồi điện, rồi phí cầu đường... cứ đầy ra. Tôi nghĩ hành xử phải theo nguyên tắc lợi ích chung. Không được vét kiệt sức dân. Phía doanh nghiệp hoặc đơn vị dịch vụ nhà nước phải tự nâng dần năng lực và trách nhiệm. Làm ăn mà cứ lỗ, thất thoát là tăng giá thì ai làm không được!

* Về tệ nhũng nhiễu, tham nhũng?

- Xét cho cùng nó là quốc nạn. Chúng ta nói nhiều nhưng chưa làm được bao nhiêu. Tôi nghĩ phải làm như Trung Quốc, quyết liệt như vậy thì may ra. Chỉ nhìn ở góc độ “làm ăn” thôi thì một xã hội đang nỗ lực giảm chi phí, hao phí thì ai gây tăng hao phí đều phải bị xử lý. Nhũng nhiễu là làm chậm mọi quá trình, gây hao phí xã hội, làm cản trở quá trình phát triển không thua kém gì tham nhũng.

* Doanh nghiệp của anh có bị nhũng nhiễu, bị “làm luật” không?

- Có đấy... Chúng tôi vẫn thường phải làm thủ tục ở hải quan. Ở mỗi quầy làm thủ tục đều “năm chục, ba chục”. Ai cũng vậy...

* Anh là đại biểu HĐND, đã không chống được mà còn phải nuôi dưỡng tệ nạn đó nữa. Vậy thì làm sao đấu tranh đây?

- Không phải tôi sợ khó hoặc hô hào suông. Nhưng đây không phải là công việc một sớm một chiều và càng không phải một vài người làm được. Hồi đầu tôi không cho nhân viên của mình nộp năm chục, ba chục với nhân viên hải quan. Thế là không tài nào làm thủ tục được, cứ bị làm khó chuyện vu vơ. Anh em về, thở dài: “Thôi, sếp đi làm xem sao, em chịu...”. Bắt tận tay, day tận cánh là chuyện phải làm. Nhưng quan trọng hơn, lâu dài hơn và xây dựng hơn là làm cho mọi người trong xã hội thấy đó là tệ nạn, là sự bỉ ổi đáng sợ. Năng lực và lòng tự trọng là hai thứ cần trang bị cho người công chức. Có hai thứ này, con người ta sẽ sống trong sáng.

Tôi tranh cử lần này và chú ý đến việc cải cách hành chính trong bộ máy nhà nước từ phường xã, quận huyện đến thành phố. Thủ tục hành chính nhiêu khê, rối rắm, không qui trách nhiệm cụ thể cho ai... chính là cơ hội gây ra nhũng nhiễu, tham nhũng.

* Trong HĐND vẫn còn ít tiếng nói quá, trong khi đời sống thì bộn bề, đầy rẫy những bức xúc của người dân. Có người nói: nói nhiều thì bị trù úm, bị cô lập?

- Tôi thì lo không có gì để nói thôi. Vấn đề là nói đúng, tiếng nói xây dựng. Tôi thấy càng ngày tiếng nói của HĐND càng có tác dụng. Đó là một dấu hiệu rất tốt.

ĐẶNG ĐẠI thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất