23/07/2013 06:59 GMT+7

Ra cái gì không ra gì

BÚT BI
BÚT BI

TT - Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. Anh ra cái ấy, anh mời em coi. Em chưa coi xong thì em đã choáng. Này em cái ấy, ấy là cái chi?

- Nhại cả bài hát Trò chơi của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Nghe dễ liên tưởng chuyện bậy nha!

- Không hề. Ông nghe cái ấy là lo nghĩ bậy. Tui thêm cho ông gợi ý để ông biết cái ấy là chuyện chi. Lần này là nhại Kiều nha: Trăm năm trong cõi người ta/Hứng lên kiếm chuyện thò ra thụt vào/Dù cho quan trọng cỡ nào/Thích thì cũng cứ thụt vào thò ra.

- ...

- Để tui mau chóng nói đáp án cái ấy là cái gì để ông khỏi suy nghĩ lung tung. Đó là chuyện ban hành mấy cái văn bản mới xem đã choáng của nhiều cơ quan ban ngành hiện nay. Chẳng hiểu mấy ổng nghĩ gì, toàn ra mấy cái văn bản mà mới đọc người ta đã la trời vì cái tính trên trời của nó.

- Vì tư duy sai đâu sửa đó. Ra văn bản mà bị cuộc sống dị ứng thì thụt lại, có ai bị trách nhiệm gì đâu?

- Vậy là giờ ông đã hiểu tui không đố bậy nha.

- Giá mà mấy cái ông ngồi ra văn bản đó nếu có ở không, ngồi suy nghĩ mấy câu đố kiểu này cho bà con mình thư giãn, còn hơn tung toàn những thứ tào lao.

- Oẳn tù tì thu cái gì thu cái này. Tui thu cái ghế nếu ổng tào lao. Thì ông không sao tào lao được nữa.

- Đúng đó, chứ nếu không sẽ toàn ra những cái thứ không ra gì.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên