Quyền trưởng phòng nho nhỏ...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hôm nay tòa đang xử ông Giang Kim Đạt, ông có biết không?

- À, là cái anh “quyền trưởng phòng nho nhỏ nhưng kiếm được dự án rất to. Dự án rất to nhưng hiệu quả lại nhỏ. Hiệu quả lại nhỏ nhưng anh í lượm một khoản hoa hồng rất to” chớ gì?

- Đúng rồi. Với cái chức quyền trưởng phòng nho nhỏ mà anh í lượm được 255 tỉ đồng. Siêu chưa?

- Thập phần ngưỡng mộ. Làm sao hay vậy?

- Chỉ là ngắt véo huê hồng tiền mua tàu bè, ma mãnh gửi giá cước cho thuê tàu ngoài hợp đồng rồi chiếm đoạt. Thế thôi!

- Đơn giản quá hè...

- Đơn giản mà hiệu quả. Còn làm sao để hiệu quả thì... không hề đơn giản đâu nhé!

- Là sao?

- Là phải đi đêm đi hôm, phải phe phải cánh, phải đón người cửa trước rước người cửa sau, là phải cúng kiếng điếu đóm. Đủ thứ hết, miếng ngon nuốt một mình mà được hả?

- Vậy thì hay quá! Chuyến này ra tòa, thế nào cũng lộ cả đám!

- Đừng ngây thơ ông ơi...

- Sao vậy?

- Mèo mả gà đồng có bao giờ tin nhau. Cho nên có cùng ăn chia thì cũng rất kín kẽ. Chớ còn nhận tiền mà viết biên nhận như ông nhận nhuận bút thì...

- Thì sao?

- Nhà giam chỗ đâu mà chứa!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất