08/07/2016 11:12 GMT+7

Quy trình qua quýt

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Dạo này Đà Nẵng nổi lên nhiều chuyện tệ quá: hôm tết để xảy ra chuyện “chặt chém” du khách, mới đây bị nạn hướng dẫn viên và du khách Trung Quốc quậy từa lưa...

Mấy ngày nay khách hàng tố cáo nhân viên hải quan sân bay nhũng nhiễu đòi tiền và mới nhứt là một dự án gọi là mời thầu nhưng doanh nghiệp đến mua hồ sơ thì lần khân không bán...

- Sao kỳ cục vậy? Nơi đây từng tự hào là “thành phố đáng sống” mà?

- Đến ngọc cũng phải mài mới sáng. Một môi trường sống tốt nhưng giữ gìn không tốt sẽ thành tệ mấy hồi.

- Nhưng vụ “chặt chém” ngay sau đó đã được chấn chỉnh; vụ khách Trung Quốc quậy cũng đã xử lý đến nơi đến chốn; chuyện hướng dẫn viên đội lốt cũng đang được điều tra; mấy nhân viên hải quan “biến thái” cũng đã bị chuyển công tác...

- Nè, sai thì xử cho trắng đen rõ ràng chớ chuyển công tác là sao? Bộ các bộ phận khác là cái thùng rác để dung nạp những người hư hỏng đó à? Xử lý qua loa kiểu này thiệt là chướng tai gai mắt quá!

- Có khi đó là một cách xử lý... đúng quy trình?

- Có thể lắm! Nhưng đó là kiểu quy trình bao che, làm cho con người ngày càng hư đốn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên