![]() |
| Đọc báo Tuổi Trẻ viết về lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Từng ấy thời gian khi đơn thuần là người đọc, khi trong tư thế “nhà báo”, vai trò nào Tuổi Trẻ cũng mang đến cho tôi sự thú vị, niềm tin.
Từ bài viết đầu tiên đăng cách nay tám năm (“World Cup 2006 - Thật hạnh phúc” 12-6-2006), theo thời gian Tuổi Trẻ đã giúp tôi lớn lên, sâu lắng hơn qua từng bài viết, bài thi: viết để thử sức mình, viết vì niềm tin, vì sự sẻ chia, trách nhiệm; viết để hoàn thiện bản thân, để biết tôn trọng ngòi bút, suy nghĩ, chính kiến của mình.
Một lần vào Bệnh viện Truyền máu - huyết học thấy tủ sách để truyện tranh dành cho bệnh nhi trống rỗng (tủ sách nằm trong chương trình “Ước mơ của Thúy”), hỏi mới biết nhiều cha mẹ bệnh nhi lấy sách về cho con.
Bức xúc vì hành động không đúng của một số người, cũng như một việc làm rất ý nghĩa bị dang dở, thiệt thòi cho nhiều bệnh nhi khác, tôi gửi ngay bài viết “Trả sách về chỗ cũ”, và bài đăng ngay ngày hôm sau trên trang Nhịp sống trẻ (TT 11-4-2011).
Những bức xúc đời thường cứ thế được tôi gửi gắm cùng Tuổi Trẻ. Bất mãn trước việc một trang báo mạng đưa hình ảnh những người hiến xác cho khoa học thiếu chọn lọc, tôn trọng, chỉ nhằm mục đích câu khách rẻ tiền, tôi gửi ngay cho Tuổi Trẻ đường link cùng chính kiến của mình.
Chỉ vài giờ sau, người xử lý bài hồi âm: “Chúng tôi đồng cảm với bạn. Chúng tôi sẽ cân nhắc đăng bài nhằm tránh tác dụng ngược”. Lần đầu tiên tôi có cảm giác làm báo đích thực, và bài báo “Họ phải đẹp vì sự trân trọng” (TT 5-8-2013) được đăng hai ngày sau đó và được góp ý thêm trên mục Sự kiện & dư luận.
Hơn 50 bài viết được đăng là hơn 50 lần cảm nhận niềm vui, niềm tin vào Tuổi Trẻ. Không chỉ là sự nhanh nhạy mà Tuổi Trẻ luôn đồng cảm, lắng nghe, thấu hiểu để cùng chia sẻ những số phận, mảnh đời, câu chuyện dù rất nhỏ nhoi, đời thường.
Tôi trân quý sự đồng cảm đó, quý cái tính “đời thường”, hay nói đúng hơn là quý tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, chỉn chu, cái nhìn nhân bản của Tuổi Trẻ.
Có thể nói 10 năm gắn kết cùng Tuổi Trẻ, từ sự nghiêm túc của Tuổi Trẻ đã tạo dựng trong tôi một nhân cách, bản chất, hay nói đúng hơn là một thái độ sống và làm việc nghiêm túc, tự tin, trách nhiệm, cùng sự chững chạc, trẻ trung và bản lĩnh.
Sự “cộng hưởng” đó tất nhiên không thể có nếu không có sự kiên định, vững vàng về lập trường, tiêu chí mà Tuổi Trẻ đã thể hiện gần 40 năm qua.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận