09/07/2020 10:16 GMT+7

'Quỷ đỏ' thăng hoa băng băng vào top 4, có cơ hội giành Europa League và cúp FA

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Giành hai danh hiệu, lọt vào top 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra với chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Quỷ đỏ thăng hoa băng băng vào top 4, có cơ hội giành Europa League và cúp FA - Ảnh 1.

Bruno Fernandes (phải) mang đến sức sống cho hàng công M.U - Ảnh: AFP

Nửa năm trước, cựu danh thủ người Na Uy còn nằm trong danh sách những HLV có khả năng bị sa thải cao nhất Premier League.

Đoàn kết nội bộ với... khuôn mặt trẻ thơ

Solskjaer có xứng đáng làm HLV của M.U? Đó là câu hỏi được những CĐV "quỷ đỏ" tranh cãi suốt nửa năm qua. Hỏi bởi sau kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, chưa có HLV nào mang được thành công đến với M.U dù đó là những cái tên lừng lẫy như David Moyes, Louis Van Gaal rồi Jose Mourinho.

Trong khi đó, Solskjaer chưa có thành tích gì trên băng ghế huấn luyện. Thậm chí, nụ cười ngờ nghệch, ánh mắt ngô nghê, cùng những câu trả lời phỏng vấn sáo rỗng đại loại "toàn đội đang chơi tốt, chúng tôi sẽ cố gắng..." khiến suốt một thời gian dài, người hâm mộ "quỷ đỏ" phải ngán ngẩm với Solskjaer.

Nhưng dường như, một lần nữa trong sự nghiệp bóng đá của mình, "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" Solskjaer lại bị đánh giá quá thấp vì vẻ ngoài so với năng lực thực sự. Sự hiền lành của Solskjaer hóa ra lại làm nên sự đoàn kết của một M.U bất ổn dưới thời Mourinho. Paul Pogba đã trở lại và thi đấu hết mình thay vì thái độ làm mình làm mẩy trước đó.

Những cầu thủ trẻ được trọng dụng, các tân binh luôn cháy hết mình vì đội bóng... Vào lúc này, thật khó để đòi hỏi tốt hơn nữa về thứ tinh thần "quỷ đỏ" nơi thầy trò Solskjaer.

Hàng công thăng hoa

Lần gần nhất M.U nhận một trận thua là từ ngày 22-1. Từ đó đến nay họ trải qua 16 trận bất bại, trong đó có 12 chiến thắng. Hành trình ấn tượng đó của M.U gần như đồng nhất với sự xuất hiện của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha xuất hiện và mang một luồng gió đổi thay thực sự đến hàng công của "quỷ đỏ".

Trong chuỗi 16 trận bất bại, M.U ghi đến 43 bàn thắng và 13 trong số đó in dấu giày trực tiếp của Bruno. Những e ngại về việc Bruno sẽ giẫm chân Pogba - người có lối chơi sáng tạo khá giống anh - cho đến giờ chưa trở thành hiện thực. Thay vào đó, Bruno thổi bùng sức sống của các tiền đạo, gồm bộ ba Anthony Martial, Marcus Rashford và Mason Greenwood.

Có lẽ khó tin, nhưng bộ ba này đã ghi đến 55 bàn cho M.U mùa này, nhiều hơn cả Salah - Firmino - Mane (52 bàn) của Liverpool.

Trên thực tế, M.U đang "lấy công bù thủ" ở nhiều trận đấu gần đây do hàng phòng ngự của họ vẫn mắc lỗi khá đều đặn. May mắn cho "quỷ đỏ" là những đối thủ của họ như Chelsea, Leicester hay Arsenal thậm chí còn phạm nhiều sai lầm hơn. Và cũng từ đây, việc lọt vào top 4 Premier League, cùng cuộc đua vô địch đang mở toang trước mặt "quỷ đỏ".

M.U chuẩn bị áp sát Leicester

Kết quả lượt trận vòng 34 rạng sáng 8-7 (giờ VN) mang đến kết quả có lợi cho M.U, khi Leicester và Arsenal hòa nhau 1-1. Trận hòa của Leicester khiến họ chỉ có 59 điểm và bị Chelsea - đội thắng Crystal Palace (3-2) - vượt mặt với nhiều hơn 1 điểm. Còn Arsenal với 50 điểm đã gần như đầu hàng trong cuộc đua vào top 4.

Nếu đánh bại Aston Villa rạng sáng mai, M.U sẽ có 58 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 của Leicester đúng 1 điểm. Nhưng đây sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng bởi Aston Villa đang cực kỳ khát điểm trong cuộc đua trụ hạng.

Top 4 Premier League và cuộc chiến sống còn của Leicester, Chelsea Top 4 Premier League và cuộc chiến sống còn của Leicester, Chelsea

TTO - Giải ngoại hạng Anh (Premier League) đang dần đi đến hồi kết. Sau khi Liverpool vô địch, giờ đây mọi sự chú ý đổ dồn về cuộc đua căng thẳng để giành chỗ trong top 4.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên