04/07/2020 11:47 GMT+7

Vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): 'Pháo thủ' quyết bắn hạ 'bầy sói'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới ở Premier League đang rất hấp dẫn, và trận Wolverhampton - Arsenal diễn ra lúc 23h30 ngày 4-7 (giờ VN) là một trong những 'trận cầu 6 điểm' mang ý nghĩa quyết định.

Vòng 33 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Pháo thủ quyết bắn hạ bầy sói - Ảnh 1.

Arsenal (trái) quyết đấu Wolverhampton cho cuộc đua top 4 - Ảnh: Reuters

Leicester hiện giữ vị trí thứ 3 với 55 điểm, kế đến lần lượt là Chelsea: 54 điểm, M.U: 52 điểm, Wolverhampton: 52 điểm, Sheffield: 47 điểm, Arsenal: 46 điểm, Tottenham: 45 điểm... Những con số này phản ánh rõ nét độ hấp dẫn của cuộc đua.

Niềm tin Leicester sớm "rớt đài"

Nhưng không chỉ vậy, phong độ của các ứng cử viên càng khiến cuộc đua hứa hẹn hấp dẫn hơn. Hãy nhìn vào Leicester - đội đang chễm chệ ở vị trí thứ 3. Tuy nhiên, phong độ của Leicester chẳng tương xứng chút nào với một đội bóng trong top 4. 

Kể từ khi bóng đá Anh tái khởi động sau đại dịch, Leicester chưa thắng được bất kỳ trận nào (2 hòa, 2 thua). 

Xét ở Premier League, "bầy cáo" chỉ có 1 chiến thắng trong 8 vòng đấu gần nhất. Việc Leicester còn trụ được trong top 4 suốt nhiều tháng qua chủ yếu nhờ vào phong độ bất ổn của các đội xếp sau.

Nhưng đó là trước đại dịch, còn vào lúc này, những đội bóng xếp sau Leicester đang ổn định hơn bao giờ hết. Với M.U, lần gần nhất họ thua ở Premier League là tháng 1, cách đây 8 vòng đấu. Chelsea cũng chỉ thua West Ham sau 5 trận toàn thắng, Wolverhampton bất bại qua 8 vòng đấu (toàn thắng 3 vòng gần nhất)... 

Và chính Arsenal - đội bóng mới cách đây 2 tuần còn nhận sự mỉa mai của dư luận cũng đã lấy lại mạch thắng trong 3 trận gần nhất.

Nếu các đội bóng cứ tiếp tục phong độ như thời gian qua trong 6 vòng đấu cuối cùng của giải, việc M.U hay Wolverhampton đá văng Leicester khỏi top 4 là hoàn toàn có thể. Và Arsenal cũng không hoàn toàn tuyệt vọng như nhiều người nghĩ.

Arsenal đang hồi sinh?

Đội ở vào thế không được thua trong đại chiến đêm nay hiển nhiên là Arsenal. Thầy trò HLV Mikel Arteta càng gặp khó hơn khi phải đá trên sân đối phương. 

Đối thủ của họ lại là một Wolverhampton nổi tiếng "sát đại gia". Mùa giải này, "bầy sói" vẫn duy trì phong độ đáng nể trước các đội bóng lớn khi đánh bại Man City ở cả hai lượt trận, hai lần cầm hòa M.U cùng với một lần thắng Tottenham.

Trong trận lượt đi, Wolverhampton cũng cầm chân Arsenal dù phải thi đấu tại Emirates. Đó là trận đấu mà "bầy sói" tạo ra số cú dứt điểm gấp đôi đối thủ, buộc thủ thành Bernd Leno 7 lần trổ tài cản phá. 

Và đêm nay, Arsenal sẽ không có sự phục vụ của thủ thành người Đức Leno do bị chấn thương nặng trong trận thua Brighton và đến nay vẫn chưa thể trở lại. Dù vậy, người thay thế Leno là Emiliano Martinez cũng đang chơi khá tốt khi chỉ thủng lưới 1 bàn trong 3 trận bắt chính vừa qua.

Những khó khăn nhân sự cũng như chuỗi trận thất vọng khiến HLV Arteta phải chơi canh bạc tất tay - sử dụng sơ đồ đầy mạo hiểm 3-4-3 sau trận thua Brighton (trước đó Arsenal vẫn chơi 4-3-3). Và cho đến thời điểm này, sự thay đổi đó vẫn duy trì những tín hiệu tích cực. 

Việc chơi 3 trung vệ hóa ra giúp những "ông vua mắc sai lầm" như David Luiz hay Shkodran Mustafi chơi tập trung hơn, đồng thời giúp hàng công của Arsenal mạnh mẽ hơn.

Nhưng dù sao, trong 3 trận vừa qua, Arsenal chưa thực sự gặp phải những rào cản đáng kể, với Southampton, Norwich khá yếu và một Sheffield đang sa sút. 

Trong khi đó, Wolverhampton sở hữu một hàng công đủ sức bóp nghẹt các hậu vệ lóng ngóng của "pháo thủ", cũng như hàng phòng ngự luôn chơi chắc chắn trong các trận cầu lớn.

Man City hạ nhục tân vương

Thầy trò HLV Pep Guardiola giữ đúng lời hứa, xếp thành hai hàng vỗ tay chào đón tân vương Liverpool trong trận đấu giữa hai đội diễn ra rạng sáng hôm qua.

Nhưng rồi sau đó là màn "chào đón" nảy lửa trên sân cỏ khi Man City tấn công quyết liệt từ đầu trận và ghi đến 3 bàn chỉ trong hiệp 1 nhờ vào các sai lầm của hàng thủ Liverpool. Dù HLV Jurgen Klopp tạo ra nhiều thay đổi trong hiệp 2 nhưng cũng không thể cứu vãn trận đấu. Kết quả, Liverpool thua thêm một bàn nữa và nhận thất bại 0-4 muối mặt.

Dù trận đấu trên không còn ý nghĩa nhưng chẳng CĐV Liverpool nào vui nổi khi "ra mắt" tư thế tân vương bằng thảm bại như thế này.

Thắng sát nút Wolverhampton 2-1, Liverpool duy trì mạch bất bại Thắng sát nút Wolverhampton 2-1, Liverpool duy trì mạch bất bại

TTO – Rạng sáng 24-1, Liverpool đã có thắng lợi 2-1 trước Wolverhampton ở vòng 24 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), qua đó tiếp tục duy trì mạch bất bại kể từ đầu mùa.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên